Cãi nhau: Bạn gái đòi bồi thường thanh xuân vì 2 năm yêu

Tôi và bạn gái đã yêu nhau hơn hai năm và mối quan hệ phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên, cô ấy khá kiểm soát tôi. Nếu tôi không liên lạc thường xuyên, cô ấy sẽ giận dỗi, thậm chí dùng lời lẽ nặng nề. Ngược lại, tôi không thấy cô ấy có mối quan hệ nào khác bên ngoài. Cô ấy từng có khoảng ba người yêu cũ, nhưng hiện tại tôi thấy họ đều không kết bạn với cô ấy trên mạng xã hội, mà chỉ ở trạng thái gửi yêu cầu. Trong số đó, có một người rất quyết liệt muốn kết nối lại dù đã chia tay nhiều năm. Có lẽ họ đã từng sống với nhau như vợ chồng trong một thời gian dài.

Bạn gái đòi bồi thường thanh xuân hai năm yêu tôi khi cãi nhau to

Cô ấy thường xuyên cho tôi xem tin nhắn của người yêu cũ đó, những tin nhắn hỏi thăm với cách xưng hô thân mật như thể vẫn còn thuộc về nhau, ví dụ như “Mập ơi, đang làm gì đấy…”, nhưng tôi không thấy cô ấy đáp lại. Cô ấy kể rằng trước khi đến với tôi, người đó từng cầu xin cô ấy đừng độc thân nữa, hãy sinh một đứa con với anh ta.

Điều khiến tôi bực mình là cô ấy không hề muốn chặn người yêu cũ đó. Mỗi khi giận dỗi với tôi, dù không chủ động nhắn tin, nhưng nếu anh ta hỏi thăm, cô ấy lại trả lời như không có chuyện gì. Ví dụ, nếu anh ta hỏi thăm đúng lúc chúng tôi đang giận nhau, cô ấy sẽ tương tác, thậm chí “thả thính” lại kiểu: “Hôm nay anh lại dùng ảnh avatar em chụp đấy à?”. Khi tôi hỏi tại sao không chấm dứt hẳn đi, cô ấy nói rằng vì đã yêu nhau lâu dài, và cũng vì cô ấy mà anh ta có một lựa chọn công việc tốt hơn nên cô ấy nể anh ta. Cô ấy cũng nói rằng trước đây, khi chưa yêu tôi, cô ấy đã chặn anh ta nhiều lần, nhưng anh ta liên tục tạo tài khoản mới nên cô ấy không chặn nữa.

Thậm chí, người yêu cũ của cô ấy (trước khi đến với tôi) cũng rất khó chịu với việc anh ta nhắn tin quá nhiều. Một lần, khi chúng tôi mới yêu, anh ta gọi điện, cô ấy đã trả lời một cách bình thản trước mặt tôi, không hề tỏ ra tình cảm. Lúc đó, vì mới yêu nên tôi không biết rõ mối quan hệ của họ. Đỉnh điểm là một lần chúng tôi cãi nhau rất căng thẳng, cô ấy đòi tôi bồi thường hai năm yêu đương vô ích, đòi bồi thường tuổi thanh xuân. Tôi tức giận nói: “Nếu muốn bồi thường thì em đi mà đòi những người yêu cũ của em, đặc biệt là thời gian yêu đương với anh ta khi đang ở độ tuổi U30 mới gọi là thanh xuân”.

Cô ấy dọa tôi và có những hành động thiếu kiểm soát nếu tôi không bồi thường. Tôi cũng đe lại rằng nếu cô ấy không dừng lại, tôi sẽ nhắn tin cho anh ta đòi bồi thường, vì tôi biết cô ấy rất bảo vệ anh ta. Cuối cùng, cô ấy nhắn tin cho anh ta, bảo anh ta đừng nghe máy của tôi và nói thêm: “Anh ơi, anh đừng nghe máy của thằng điên ấy”. Tôi biết rằng khi không kiềm chế được, cô ấy thường mất kiểm soát hành động. Sau này, khi tôi hỏi lại tại sao lại nhắn như vậy, cô ấy nói rằng do không kiềm chế được cơn giận. Tôi không biết mình làm vậy có đúng không, và liệu mối tình này có tương lai với hoàn cảnh như vậy không? Liệu tôi có đang quá quan tâm đến quá khứ của cô ấy không?

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *