Chị gái giản dị, dễ mến và giàu lòng trắc ẩn

Chị gái tôi năm nay 30 tuổi, đang làm việc tại một công ty nước ngoài ở Hà Nội. Chị cao khoảng 1m62, dáng người cân đối, ưa nhìn và có tấm lòng nhân ái. Trong gia đình, chị là người cao thứ hai, chỉ sau cậu em trai cao 1m81. Chị từng có kinh nghiệm làm việc tại một công ty đa quốc gia ở nước ngoài và sử dụng thành thạo hai ngoại ngữ phổ biến.

Gia đình tôi luôn coi trọng đạo hiếu và sự kính trọng, nhường nhịn lẫn nhau. Chị gái tôi cũng được nuôi dạy trong một môi trường gia phong, nề nếp như vậy.

Thật khó để nói chị gái tôi là người hướng nội hay hướng ngoại. Chị thích đọc sách, không ngừng học hỏi và trau dồi kiến thức. Bản chất công việc giúp chị có cơ hội tiếp xúc với nhiều khách hàng, cả trong và ngoài nước. Chị dễ dàng hòa nhập và trò chuyện với mọi người ở mọi lứa tuổi, địa vị khác nhau. Chị có thể xúc động trước một câu chuyện nhân văn, vui vẻ ngắm nhìn một ngày nắng đẹp, hoặc cảm thấy bình yên khi trò chuyện cùng những người lớn tuổi. Đôi khi, tôi phải thốt lên rằng sở thích của chị thật đặc biệt, không giống ai mà tôi từng biết.

Tôi tin rằng, ở bên chị, người bạn đời sẽ không cảm thấy nhàm chán. Chị có nhiều trải nghiệm và kiến thức phong phú, mặc dù không phô trương trên mạng xã hội. Chị cũng quan tâm đến việc tập luyện thể thao. Nếu phải nhận xét về chị, tôi sẽ dùng hai từ “tẻn tẻn” và “sâu sắc”. Chị có thể hài hước, dí dỏm, nhưng cũng có lúc trầm tĩnh và suy tư. Gần đây, tôi thấy chị có phần trầm tĩnh hơn. Khi tôi hỏi, chị bảo rằng “Giờ chỉ thích dành thời gian riêng tư thôi…”.

Tôi hy vọng chị sẽ gặp được một người đàn ông độc thân, chưa từng kết hôn, sống giản dị, thiện tâm và hành động nhiều hơn lời nói. Một người có sự nghiệp riêng thì thật tuyệt vời, nhưng nếu chưa có thành tựu cũng không sao, quan trọng là có chí tiến thủ.

Gia đình tôi không đặt nặng vấn đề vật chất. Ba mẹ chỉ mong chị tìm được hạnh phúc và ổn định. Tôi tin rằng mọi tiêu chuẩn đều có thể dung hòa nếu tìm được người đồng điệu. Chị gái tôi đang tìm kiếm một người bạn đời phù hợp, một “Mr.Right” của cuộc đời. Nếu bạn cảm thấy có sự đồng điệu, tôi xin phép để lại thông tin liên hệ của chị. Biết đâu đây là cơ hội để hai người gặp được nhau. Tôi thật sự mong chị có thể ổn định cuộc sống và sự nghiệp tại Việt Nam, thay vì tiếp tục học thạc sĩ và định cư ở nước ngoài, nơi cách xa gia đình hàng nghìn dặm.

Nếu bạn cảm thấy phù hợp, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *