Chung kết Thượng Hải Masters: Nước mắt và sự cố

Lần đầu tiên cùng nhau góp mặt trong một trận chung kết Masters 1000, Hugo Nys và Jan Zielinski đã làm nên lịch sử khi hai người thân trong gia đình đối đầu trực tiếp để giành chiếc cúp vô địch tại Thượng Hải Masters. Khoảnh khắc xúc động này đã khiến cả hai không kìm được nước mắt trong buổi lễ trao giải.

Rinderknech (áo xanh) ngã xuống vì chuột rút, trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 12/10. Ảnh: Reuters
Thượng Hải Masters: Rinderknech gục ngã vì chuột rút. Ảnh: Internet

“Valentin, em họ của anh, người anh yêu quý. Hai anh em mình mạnh mẽ hơn bất kỳ ai,” Rinderknech nghẹn ngào chia sẻ trên sân Trung tâm hôm 11/10. “Em đã cống hiến hết mình, và anh thực sự rất tự hào về em.” Vacherot cũng không giấu được những giọt nước mắt khi nghe những lời chúc mừng từ người anh họ thân thiết.

Rinderknech khóc khi phát biểu trong lễ trao giải Thượng Hải Masters, trên sân Trung tâm tại tổ hợp Qizhong Forest, Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 12/10. Ảnh: Reuters
Thượng Hải Masters: Rinderknech rơi lệ trong lễ trao giải. Ảnh: Internet

Hành trình cổ tích tại Thượng Hải Masters của Vacherot và Rinderknech đã khép lại với chiến thắng thuộc về Vacherot, đánh dấu danh hiệu ATP đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Chiến thắng này không chỉ mang về vinh quang cá nhân mà còn giúp Vacherot trở thành nhà vô địch có thứ hạng thấp nhất trong lịch sử các giải Masters 1000. Sau giải đấu, anh đã có bước tiến vượt bậc từ vị trí thứ 204 thế giới lên vị trí thứ 40 trên bảng xếp hạng ATP. Rinderknech cũng không kém cạnh khi tăng 26 bậc, vươn lên vị trí thứ 28 thế giới.

Mặc dù cách nhau bốn tuổi, Vacherot và Rinderknech đã có một mối quan hệ gắn bó từ thuở nhỏ. Họ thậm chí còn học chung trường đại học Texas A&M và thường xuyên tập luyện, thi đấu cùng nhau. Chính điều này đã làm cho tình cảm giữa hai anh em càng thêm khăng khít. Thượng Hải Masters là cơ hội hiếm hoi để cả hai có thể cổ vũ lẫn nhau trong các trận đấu, do Vacherot ít khi được góp mặt ở các giải ATP Tour vì thứ hạng còn thấp.

“Tôi chưa bao giờ dám mơ đến điều này, thật không thể tin được,” Vacherot chia sẻ sau trận chung kết. “Tôi vô cùng hạnh phúc với những gì mình đã thể hiện trong suốt hai tuần qua. Dù hôm nay có một người thua cuộc, tôi nghĩ rằng thực tế là cả hai chúng tôi đều là người chiến thắng, cả gia đình chúng tôi đã chiến thắng. Đây là một câu chuyện phi thường cho làng quần vợt.”

Trong khi Vacherot đang phát biểu, Rinderknech bắt đầu cảm nhận rõ rệt sự mệt mỏi sau hai tuần thi đấu căng thẳng. Anh bị chuột rút và ngã xuống ngay trong buổi lễ trao cúp, khiến ban tổ chức phải nhanh chóng mang ghế và nước đến hỗ trợ. Vacherot đã bật cười và nói với khán giả: “Tôi nghĩ chúng tôi cần được giúp đỡ.”

Nhiệt độ cao và độ ẩm khắc nghiệt tại Thượng Hải trong tuần qua đã khiến nhiều tay vợt kiệt sức. Mặc dù trận chung kết diễn ra trong điều kiện thời tiết dễ chịu hơn, Rinderknech vẫn phải nhờ đến sự chăm sóc y tế vì chấn thương lưng trước khi nhanh chóng thất bại ở set quyết định. Dù vậy, giải đấu này vẫn đánh dấu một cột mốc thành công nhất trong sự nghiệp của tay vợt 30 tuổi người Pháp, khi anh đã đánh bại một loạt các tay vợt Top 20 như Alexander Zverev, Jiri Lehecka, Felix Auger-Aliassime và Daniil Medvedev.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *