Tây Nguyên đã se lạnh vào thu, những cơn gió mang theo chút hơi sương buổi sớm khiến lòng người chợt cảm thấy cô đơn. Cô gái nơi đây tâm sự rằng đã lâu rồi chưa có ai kề bên sẻ chia.
Sống độc lập có lẽ là một phần lý do khiến cô đến giờ vẫn lẻ bóng. Cô gái ấy tự nhận mình là người sống chân thật, yêu hết mình, không vụ lợi, luôn chân thành và yêu thích những điều giản dị như hoa lá, chó mèo.
Hiện đang làm công việc văn phòng tại một xã vùng cao, cô gái tự nhận mình không quá xinh đẹp nhưng có nét dễ thương, ngọt ngào và giàu tình cảm. Cô mong tìm được một người ở gần để có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ.
Với mong muốn tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc, cô hy vọng người bạn đời tương lai sẽ có công việc ổn định, không bài bạc, rượu chè.
Nếu bạn cảm thấy đồng điệu với những tâm sự trên, hãy liên hệ với VnExpress qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ kết nối.
Admin
Nguồn: VnExpress