Hà Nội Mưa Lớn: Bất lực với Cảnh ‘Đèn Xanh Không Nhúc Nhích’

Sáng nay, một người dân Hà Nội đã chia sẻ về hành trình đi làm đầy gian nan của mình: “Tôi mất gần một tiếng rưỡi để di chuyển 10 km từ nhà đến cơ quan. Tình trạng tắc nghẽn kéo dài trên đường Hoàng Quốc Việt khiến tôi cảm thấy bất lực khi chứng kiến đèn xanh bật sáng mà dòng xe vẫn không thể di chuyển vì ô tô chiếm tới 5, 6 làn đường.”

Ảnh chụp trên cao ngã tư Lê Đức Thọ - Trần Hữu Dực (Hà Nội). Ảnh: Otofun
Ngã tư Lê Đức Thọ – Trần Hữu Dực, Hà Nội từ trên cao (Ảnh Otofun). Ảnh: Internet

Người này cho biết thêm, xe máy gần như không thể di chuyển nếu không lấn chiếm vỉa hè, bởi lòng đường đã bị ô tô lấn chiếm gần như hoàn toàn.

Trên mạng xã hội, một hình ảnh chụp từ trên cao ghi lại cảnh tượng giao thông hỗn loạn tại một ngã tư đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong ảnh, các phương tiện chen chúc nhau, mỗi người cố gắng tìm một lối đi riêng, nhưng tất cả lại tạo thành một mớ hỗn độn tự làm tắc nghẽn lẫn nhau.

Theo quan sát, mỗi khi đèn xanh bật, thay vì chờ đợi phía trước thông thoáng, hàng loạt xe cộ lập tức lao lên, chiếm trọn phần ngã tư còn đang ùn tắc. Hậu quả là khi đèn chuyển màu, không một phương tiện nào có thể di chuyển được.

Câu hỏi “Vì sao cứ mưa là Hà Nội lại tắc đường?” dường như đã trở thành một điệp khúc quen thuộc. Vấn đề của Hà Nội không chỉ nằm ở quy hoạch đô thị mà còn ở “tâm lý tắc đường”, một thứ tâm lý khiến người ta tin rằng chỉ có chen lấn, vượt lên thì mới có thể di chuyển được.

Thực tế, cơn mưa chỉ là chất xúc tác làm bộc lộ rõ hơn những bất cập vốn có. Hạ tầng giao thông yếu kém, mặt đường nhỏ hẹp, hệ thống thoát nước chưa đáp ứng được nhu cầu, nhưng nguyên nhân sâu xa nhất vẫn là “tắc ý thức”.

Không ai muốn mình là người nhường nhịn cuối cùng, và chính tâm lý này khiến cho không ai có thể về đích trước. Nó giống như một trò chơi mà không ai là người chiến thắng, khi tất cả đều cố gắng giành giật phần hơn trong một không gian vốn đã quá chật hẹp.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *