Hà Nội: Mưa nhỏ gây tắc đường nghiêm trọng – Giải pháp nào?

Sáng nay, tôi lại trải qua một buổi sáng ngột ngạt trên đường đi làm. Cơn mưa dai dẳng từ đêm qua biến những con phố Hà Nội thành một mớ hỗn độn. Không tai nạn, không sự cố, chỉ có dòng xe cộ chen chúc, tiếng còi xe inh ỏi cùng những khuôn mặt hằn học vì trễ giờ. Tình trạng này, mưa lớn vào giờ cao điểm là tắc đường, đã trở thành “đặc sản” của thủ đô. Vậy nguyên nhân sâu xa là gì?

Thủ phạm không ai khác, chính là những người tham gia giao thông, trong đó có cả tôi, với thói quen “cố thêm một chút”. Dù thấy rõ phía trước là một hàng dài xe đang kẹt cứng, nhiều người vẫn không thể cưỡng lại ý nghĩ “Mình lấn lên một chút chắc không sao, chứ dừng lại thì biết đến bao giờ mới qua được?”. Cứ thế, xe sau nối đuôi xe trước, không chừa một khoảng trống nào cho các phương tiện khác di chuyển. Kết quả là, nút giao thông biến thành một mớ bòng bong, ai cũng muốn đi trước, không ai chịu nhường nhịn, và cuối cùng, không ai có thể di chuyển.

Nhìn quanh, tôi thấy những ánh mắt mệt mỏi, những tiếng thở dài, những lời càu nhàu. Nhưng có lẽ ít ai tự hỏi: “Liệu mình có đang góp phần khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn không?”. Chúng ta thường đổ lỗi cho “ý thức giao thông kém” của người Việt, nhưng thực tế, phần lớn xuất phát từ tâm lý “sợ chậm hơn người khác”, nỗi lo “nếu mình không chen lên ngay thì sẽ bị mắc kẹt”. Và chính vì ai cũng mang suy nghĩ đó, tất cả chúng ta đều phải chịu cảnh tắc đường.

Sau gần hai tiếng đồng hồ nhích từng chút một trên quãng đường 8km đến công ty, tôi bước vào văn phòng với tâm trạng bực bội. Tình cờ lướt mạng xã hội, tôi bắt gặp một đoạn video khiến tôi bất giác mỉm cười. Video ghi lại cảnh một tài xế ô tô chủ động dừng xe, nhường đường cho nhiều phương tiện khác di chuyển theo hướng vuông góc. Chỉ chậm lại vài giây, nhưng hành động nhỏ đó đã giúp giao thông trở nên thông thoáng hơn, giảm thiểu tình trạng xe cộ đối đầu và kẹt cứng giữa ngã tư.

Tôi từng có dịp đến một số quốc gia khác và nhận thấy người dân ở đó luôn dừng xe trước vạch kẻ khi giao lộ chưa thông thoáng, dù phía trước vẫn còn khoảng trống. Ban đầu, tôi nghĩ họ quá “nguyên tắc”, nhưng sau đó tôi nhận ra chính những nguyên tắc nhỏ này đã tạo nên một hệ thống giao thông trôi chảy. Không phải vì họ giỏi hơn chúng ta, mà vì họ biết nhường nhịn đúng lúc để tất cả mọi người cùng có thể di chuyển.

Tài xế dừng xe nhường đường cho nhiều ôtô qua trước tại giao lộ
Hà Nội: Tài xế nhường đường gây tranh cãi (Video). Ảnh: Internet

Có lẽ, đã đến lúc mỗi chúng ta nên tập “chậm lại một nhịp”. Dừng lại trước vạch kẻ khi phía trước còn ùn tắc, nhường đường cho người khác khi có thể. Chỉ mất vài chục giây, nhưng đổi lại là một dòng xe thông suốt, không còn những tiếng còi inh ỏi và những khuôn mặt cau có.

Văn hóa giao thông, suy cho cùng, là tấm gương phản chiếu cách chúng ta sống và tương tác với nhau trong xã hội. Nếu ai cũng chỉ muốn giành phần hơn cho mình, cuối cùng tất cả đều sẽ thiệt. Nhưng nếu mỗi người biết nhường nhịn một chút vì người khác, con đường sẽ trở nên rộng rãi hơn, và cuộc sống cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Và khi đó, có lẽ những người như tôi sẽ không còn phải chịu đựng cảnh khổ sở đi làm mỗi khi trời mưa vào giờ cao điểm nữa.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *