Vụ án nam sinh viên người Hàn Quốc bị bắt cóc, tra tấn và sát hại tại Campuchia hồi tháng 8 vừa qua tiếp tục có những diễn biến mới. Cảnh sát tỉnh Bắc Gyeongsang, Hàn Quốc ngày 14/10 thông báo toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân Park, 22 tuổi, đã biến mất sau khi anh qua đời.
Theo điều tra ban đầu, Park có thể đã bị dụ dỗ tham gia vào một đường dây “thồ tiền” cho các tổ chức tội phạm, những tổ chức này sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Cơ quan điều tra nghi ngờ rằng, khi biết tin Park tử vong, nhóm tội phạm đứng sau đường dây đã nhanh chóng rút toàn bộ số tiền để xóa dấu vết.
Ước tính có khoảng 100 triệu won (tương đương 70.000 USD) đã bị rút khỏi tài khoản của Park. Cảnh sát Hàn Quốc hiện đang ráo riết truy tìm dấu vết dòng tiền này.
Đại diện cơ quan điều tra tỉnh Bắc Gyeongsang cho biết, có ít nhất ba đối tượng tham gia vào quá trình rút và chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân. Dòng tiền này có thể đã được “rửa” qua nhiều công đoạn khác nhau, như rút tiền tại các cây ATM hoặc chuyển khoản liên tục.
Cảnh sát cũng đang mở rộng điều tra mạng lưới tội phạm tài chính tại Hàn Quốc, nghi ngờ tổ chức này đã chiêu mộ Park. Họ cho rằng tổ chức này có thể đã thông đồng với các băng đảng ở Campuchia và có liên quan đến các vụ bắt cóc khác nhắm vào công dân Hàn Quốc.
Theo đánh giá sơ bộ của cảnh sát tỉnh Bắc Gyeongsang, mạng lưới này được tổ chức rất tinh vi, hoạt động theo mô hình “tế bào”. Mỗi thành viên hoạt động độc lập và không biết danh tính của những người khác trong mạng lưới, nhằm bảo đảm tính bảo mật.

Các điều tra viên cho rằng nghi phạm họ Hong, một đàn anh của Park tại trường đại học ở tỉnh Nam Chungcheong, đã giới thiệu nạn nhân vào mạng lưới “thồ tiền”. Chính điều này đã khiến nam sinh viên rơi vào bẫy bắt cóc của bọn tội phạm lừa đảo quốc tế.
Hong đã bị bắt và truy tố hồi tháng 9 với cáo buộc vi phạm Đạo luật Giao dịch Tài chính Điện tử. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra để xác định kẻ đứng sau chỉ đạo Hong trong đường dây này.
Trước đó, Park đã rời Hàn Quốc vào ngày 17/7 và thông báo với gia đình rằng anh đến Campuchia để tham dự một hội chợ triển lãm. Vài ngày sau, gia đình anh nhận được điện thoại yêu cầu nộp tiền chuộc là 35.000 USD. Đến ngày 8/8, thi thể của Park được tìm thấy gần núi Bokor, tỉnh Kampot. Giới chức Campuchia kết luận rằng nạn nhân đã tử vong do ngừng tim sau khi bị tra tấn.

Mới đây, người điều hành kênh mạng xã hội “War on Crime 2” với biệt danh Cheonma đã công bố một video cho thấy Park bị ép sử dụng chất kích thích và kể lại việc mình bị đưa sang Campuchia như thế nào. Cheonma cho rằng Park đã bị giam giữ sau khi 57 triệu won (khoảng 40.000 USD) biến mất khỏi tài khoản của tổ chức, khiến các thành viên trong băng nhóm nghi ngờ anh biển thủ. Tuy nhiên, cảnh sát Hàn Quốc vẫn chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
Trước tình hình các nhóm lừa đảo ngày càng nhắm mục tiêu vào công dân Hàn Quốc, Tổng thống Lee Jae-myung đã yêu cầu chính phủ “dốc toàn bộ nguồn lực ngoại giao để bảo vệ công dân khỏi tội phạm tại Campuchia” vào ngày 11/10.
Về phía Campuchia, Bộ Nội vụ nước này tuyên bố vào ngày 12/10 rằng họ sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc trong vụ án ở Kampot, đồng thời “tiếp tục điều tra và bắt giữ tất cả các nghi phạm và đồng phạm còn lại, để đảm bảo công lý được thực thi”.
Admin
Nguồn: VnExpress