Từ khi sinh con, tôi có một may mắn lớn là được ở nhà làm nội trợ và đưa đón con đi học, dù điều kiện kinh tế không quá dư dả.
Khi đưa đón con vào cấp II, tôi nhận thấy nhiều phụ huynh đầu tư cho con em mình xe đạp điện, thậm chí cả xe máy phân khối lớn, những phương tiện không dành cho lứa tuổi dưới 18. Các em điều khiển xe với tốc độ cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Chứng kiến cảnh các em “biểu diễn” trên đường phố, ít khi đội mũ bảo hiểm, tôi không ít lần phải tấp vào lề để nhường đường. Dù nhà trường và thầy cô thường xuyên tuyên truyền về an toàn giao thông, việc quản lý triệt để là điều không dễ dàng.
Một thực tế nữa là xung quanh khu vực trường học, nhiều hộ dân tổ chức trông giữ xe cho học sinh, tạo điều kiện cho các em sử dụng phương tiện không phù hợp.
Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh đến trách nhiệm của các bậc phụ huynh. Dù biết rằng cuộc sống mưu sinh vất vả có thể khiến cha mẹ không có nhiều thời gian quan tâm đến con cái, nhưng việc “thả” con đến trường với những chiếc xe máy, xe đạp điện như vậy là vô cùng nguy hiểm. Nếu chẳng may xảy ra tai nạn, ai sẽ là người chịu trách nhiệm?
Điều quan trọng nhất là nếu có sự việc đáng tiếc xảy ra, không ai có thể gánh chịu nỗi đau lớn hơn chính những người đã sinh ra và nuôi dưỡng con cái.
Admin
Nguồn: VnExpress