Miền Trung hướng về miền Bắc: Chung tay giúp đỡ vùng lũ

Sau trận lũ lụt do bão số 11 (bão Matmo) gây ra ở các tỉnh miền Bắc, tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” đã lan tỏa mạnh mẽ, thôi thúc hàng trăm đoàn thiện nguyện từ khắp mọi miền đất nước chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ.

Đoàn cùa anh Dương Đình Hiếu, 34 tuổi, ở Hà Tĩnh đến tiếp tế tại Thái Nguyên, ngày 13/10. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Hà Tĩnh tiếp sức Thái Nguyên: Đoàn cứu trợ lũ lụt đến từ miền Trung. Ảnh: Internet

Ngày 9/10, Nguyễn Đại Phát, chàng trai 19 tuổi từ Nghệ An, đã có mặt trên đê sông Cầu (Bắc Ninh) cùng 15 người xa lạ đến từ nhiều tỉnh thành như Kiên Giang, Gia Lai, Đăk Lăk, Quảng Nam và Hà Tĩnh. Họ cùng nhau sử dụng drone để tiếp tế lương thực cho người dân xã Hợp Thịnh đang bị cô lập do lũ. Phát mang theo chiếc drone nông nghiệp, ngày ngày cùng những người bạn mới quen vận chuyển khoảng 150 chuyến hàng, mỗi chuyến khoảng 30 kg thực phẩm đến tay bà con. Anh chia sẻ: “Nhìn cảnh người dân chới với trên nóc nhà, vừa đói vừa rét, tôi xót xa vô cùng”. Đến ngày 13/10, khi nước rút, Phát mới trở về nhà.

Người dân khắp cả nước chung tay cứu trợ miền Bắc
Nguyễn Đại Phát: Chàng trai Nghệ An dùng drone cứu trợ lũ lụt Bắc Ninh. Ảnh: Internet

Tại Hà Tĩnh, anh Dương Đình Hiếu, 34 tuổi, cùng đoàn hơn 10 người đã có mặt tại xã Điềm Thụy (Thái Nguyên) vào sáng 13/10 để trao quà cứu trợ cho hơn 800 hộ dân. Chứng kiến cảnh nhà cửa ngập đến nóc, đồ đạc trôi dạt, anh Hiếu không khỏi xót xa trước sự mất mát của người dân. Anh Hiếu tâm sự: “Miền Trung năm nào cũng mưa lũ và nhận được sự giúp đỡ từ miền Bắc. Năm nay, chúng tôi muốn đáp trả ân tình”. Đoàn của anh đã vận động quyên góp từ người dân Hà Tĩnh, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ mọi lứa tuổi. Tối 12/10, chiếc xe tải chở hơn 30 tấn hàng, bao gồm hơn 8 tấn gạo, hàng trăm đèn pin, mì tôm, sữa đã lên đường đến Thái Nguyên. Anh Hiếu cho biết thêm, dù miền Trung cũng chịu thiệt hại sau bão Bualoi, nhưng khi chứng kiến sự tàn phá của lũ ở Thái Nguyên, anh cảm thấy mình vẫn còn may mắn.

Cùng ngày 13/10, tại Thanh Hóa, trưởng thôn Phạm Văn Sơn của thôn Làng Mật, xã Nông Cống, đã phát loa kêu gọi bà con ủng hộ đồng bào miền Bắc. Làng Mật vừa trải qua ba cơn bão và trận lũ lụt khiến 104 mẫu lúa mất trắng, 70% số hộ dân bị ngập. Bản thân gia đình ông Sơn cũng bị thiệt hại nặng nề. Ông chia sẻ: “Ăn một quả, trả cục vàng, Làng Mật không có vàng cũng phải trả chút ân tình”. Hơn 50 hộ dân đã đến ủng hộ, người nghèo góp ít, người khá giả góp nhiều hơn. Từ kinh nghiệm nhận cứu trợ, bà con Làng Mật chỉ quyên góp tiền mặt vì cho rằng đó là thiết thực nhất. Nhiều đoàn xe tiếp tế khác từ Thanh Hóa cũng đã lên đường đến Thái Nguyên và các tỉnh bị thiệt hại.

Người dân Hà Tĩnh chung tay đóng đồ gửi cho bà con miền Bắc, tháng 10/2025.
Hà Tĩnh hướng về miền Bắc: Chung tay cứu trợ đồng bào vùng lũ (10/2025). Ảnh: Internet

Anh Trần Văn Tiến, trưởng đoàn xe từ thôn Vạn Thành, xã Nông Cống, cho biết đoàn của anh chở 100 thùng mì tôm, 50 thùng sữa, 150 thùng nước lọc và ba tấn gạo, là hàng quyên góp từ Hội doanh nghiệp địa phương và bà con trong thôn. Anh khẳng định: “Khi miền Trung thiệt hại, bà con miền Bắc chung tay. Giờ họ gặp khó chúng tôi cũng không thể ngồi yên”.

Tại Đắk Lắk, các đoàn xe chở hàng cứu trợ cũng vượt hàng nghìn cây số để hỗ trợ bà con miền Bắc. Hàng trăm hội nhóm thiện nguyện và hàng nghìn bài viết chia sẻ về hoạt động hướng tới miền Bắc đã nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng mạng. Ở TP HCM, nhóm “Sài Gòn Bao Dung” đã tiếp nhận hàng trăm lượt ủng hộ mỗi ngày, bao gồm gạo, mì, nước uống, thuốc men, chăn màn, giày dép, và đã tổ chức hai chuyến xe chở hàng cứu trợ đến Thái Nguyên.

Theo ông Nguyễn Văn Chung, Phó chủ tịch mặt trận Tổ quốc xã Điềm Thụy, Thái Nguyên, 8 xóm với hơn 800 hộ dân ở Nga My cũ đều bị ngập sâu, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Ông bày tỏ sự xúc động và biết ơn trước sự giúp đỡ từ bà con khắp cả nước.

Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, tính đến ngày 11/10, tổng thiệt hại do mưa lũ sau bão số 11 ước tính lên đến 7.050 tỷ đồng, trong đó Thái Nguyên là tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất với 4.000 tỷ đồng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *