Ngôi sao nhạc rock bị căm ghét trong tù: Vụ án gây chấn động

Ian Watkins, cựu ca sĩ chính và tay guitar của ban nhạc rock nổi tiếng Lostprophets, đã qua đời trong tù. Ban nhạc này, thành lập năm 1997, đã phát hành 5 album từ 1999 đến 2012, đạt doanh số hàng triệu bản trên toàn thế giới và giành được nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá.

Lostprophets từng có hai đĩa đơn lọt vào top 10 tại Anh và một đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng rock alternative của Mỹ. Album cuối cùng của họ, “Weapons,” được phát hành vào tháng 4 năm 2012. Buổi biểu diễn cuối cùng của ban nhạc diễn ra tại Newport, xứ Wales vào ngày 14 tháng 11 năm 2012, chỉ một tháng trước khi Ian Watkins bị bắt giữ.

Vụ bắt giữ Watkins diễn ra sau nhiều năm những cáo buộc bị bỏ qua. Joanne Mjadzelics, bạn gái cũ của Watkins, đã báo cáo anh ta với chính quyền lần đầu tiên vào tháng 12 năm 2008 và được thẩm vấn vào tháng 3 năm 2009. Cô khai với cảnh sát rằng đã nhận được tin nhắn từ điện thoại của Watkins thể hiện ham muốn lạm dụng tình dục trẻ em. Tuy nhiên, chiếc điện thoại không được kiểm tra vì nhà chức trách cho rằng báo cáo của Mjadzelics có động cơ “ác ý”.

Mãi đến năm 2012, khi Watkins bị bắt vì các cáo buộc liên quan đến ma túy, cảnh sát South Wales mới phát hiện những hình ảnh lạm dụng trẻ em được lưu trữ trên máy tính của anh ta trong quá trình khám xét nhà. Năm 2017, cơ quan giám sát cảnh sát tiết lộ rằng Watkins có thể đã bị bắt sớm hơn gần bốn năm nếu các thám tử điều tra các báo cáo một cách đúng đắn.

Ủy ban Khiếu nại Cảnh sát Độc lập (IPCC) cho biết tin nhắn mà Watkins gửi cho Mjadzelics vào ngày 12 tháng 8 năm 2007 có nội dung “Danh sách điều ước: hiếp dâm một đứa trẻ 12 tuổi, quan hệ tình dục với hai cặp sinh đôi vị thành niên”, đã xác nhận cáo buộc của Mjadzelics về việc Watkins bày tỏ “ham muốn lạm dụng trẻ em”.

Báo cáo của IPCC chỉ ra nhiều cơ hội đã bị bỏ lỡ trong quá trình điều tra Watkins. Một nạn nhân và cha mẹ cô không được cảnh sát tiếp cận sau khi Mjadzelics khiếu nại vào năm 2008. Các báo cáo từ Crimestoppers từ năm 2010, cùng với các báo cáo từ hai nhân chứng trong năm 2010 và 2012, đều không được xem xét, mặc dù chúng xác nhận lời kể của Mjadzelics. Khi Mjadzelics gửi email khiếu nại đến Hiệp hội Cảnh sát trưởng (ACPO) vào năm 2011 rằng các báo cáo của cô chưa được điều tra thích đáng, không có hành động nào được thực hiện.

Watkins ban đầu phải đối mặt với 24 cáo buộc liên quan đến tội phạm tình dục trẻ em. Vào ngày 26 tháng 11 năm 2013, ngay trước phiên tòa xét xử, anh ta đã nhận tội với 13 tội danh, bao gồm hiếp dâm, tấn công tình dục trẻ dưới 13 tuổi, sản xuất và sở hữu hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Watkins còn thừa nhận đã cố hiếp dâm một đứa trẻ 11 tháng tuổi và quay video lạm dụng trong một phòng khách sạn ở London.

Bên công tố cáo buộc Watkins sử dụng quyền lực và sức ảnh hưởng của mình đối với những người hâm mộ trẻ tuổi để lợi dụng họ, thuyết phục hai bà mẹ giúp thỏa mãn “ham muốn vô độ” bằng cách rủ họ cùng lạm dụng tình dục hai con sơ sinh. Thẩm phán gọi Watkins là “một kẻ có sức ảnh hưởng tiêu cực sâu sắc, có khả năng thao túng cao, là kẻ săn mồi tình dục rất nguy hiểm”. Vào tháng 12 năm 2013, Watkins bị tuyên án 29 năm tù, kèm theo sáu năm quản chế.

Ian Watkins biểu diễn trên sân khấu khi còn là ca sĩ chính của ban nhạc Lostprophets. Ảnh: Redferns
Ian Watkins thời hoàng kim với Lostprophets (Ảnh: Redferns). Ảnh: Internet

Sau phiên tòa, Mike Lewis, cựu thành viên ban nhạc và bạn thời thơ ấu của Watkins, bày tỏ sự bàng hoàng trước hành vi của Watkins. Năm 2014, Watkins kháng cáo với lý do mức án “quá nặng” nhưng bị bác đơn.

Năm 2019, Watkins lại phải hầu tòa và bị phạt thêm 10 tháng tù vì tàng trữ điện thoại di động trái phép trong nhà tù HMP Wakefield ở West Yorkshire. Anh ta bị phát hiện giấu chiếc điện thoại GT-Star dài 8 cm trên người trong cuộc khám xét vào tháng 3 năm 2018. Watkins khai rằng hai tù nhân đã ép anh ta giữ điện thoại để liên lạc với những phụ nữ hâm mộ anh ta nhằm mục đích lợi dụng họ làm “nguồn thu nhập”. Trong lời khai, Watkins từ chối nêu tên các tù nhân vì “không muốn gặp rắc rối”.

Dù là kẻ ấu dâm bị kết tội, Watkins vẫn nhận được hàng trăm lá thư, chủ yếu từ phụ nữ, một số còn ngỏ lời cầu hôn anh ta. Một phụ nữ đã gọi điện đến nhà tù báo cáo rằng Watkins nói chuyện với cô qua điện thoại bị cấm, dẫn đến cuộc khám xét. Trong phiên điều trần, Watkins tuyên bố “mạng sống bị đe dọa” và gọi các bạn tù là “những kẻ giết người, sát nhân hàng loạt, hiếp dâm, ấu dâm – những kẻ tồi tệ nhất trong số những kẻ tồi tệ nhất”.

Ian Watkins bị phạt tù năm 2013. Ảnh: South Wales Police
Ian Watkins: Từ ngôi sao rock đến tù nhân (Ảnh: South Wales Police). Ảnh: Internet

Watkins dự đoán chính xác số phận nghiệt ngã của mình: “Rất có thể ai đó sẽ lẻn ra sau lưng và cắt cổ tôi. Không phải kiểu một chọi một. Những chuyện như thế, bạn không thể lường trước được”.

Vào ngày 5 tháng 8 năm 2023, Watkins bị tấn công bằng một cây chổi cọ vệ sinh có đầu nhọn và bị ba tù nhân khác bắt làm con tin do khoản nợ ma túy 900 bảng Anh chưa thanh toán. Đội cảnh sát chống bạo động đã ném lựu đạn gây choáng vào phòng giam của Watkins, giải thoát anh ta sau vài giờ. Watkins được đưa đến bệnh viện do bị đâm vào cổ, vết thương không nguy hiểm đến tính mạng.

Vào ngày 11 tháng 10, Watkins lại bị một tù nhân khác tấn công bằng dao, vết thương nghiêm trọng khiến anh ta tử vong tại chỗ. HMP Wakefield bị phong tỏa ngay sau vụ việc. Cảnh sát West Yorkshire cho biết hai tù nhân Rashid Gedel, 25 tuổi, và Samuel Dodsworth, 43 tuổi, đã bị buộc tội giết người.

Các báo cáo cho biết Watkins đã “chi hàng nghìn USD” để trả tiền bảo kê trong tù nhưng vẫn bị “phục kích” trong cuộc tấn công kinh hoàng có kế hoạch từ trước. Vụ tấn công chết người trong tù xảy ra chỉ vài tuần sau khi các thanh tra cảnh báo về tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng đối với những kẻ ấu dâm tại khu giam giữ của Watkins.

Người nhà của một tù nhân đang thụ án kể lại rằng các tù nhân đã reo hò khi tin tức Watkins bị giết lan truyền. Joanne Mjadzelics, người bạn gái cũ đã vạch trần tội ác của Watkins, nói rằng cô bị sốc khi phải mất thời gian lâu như vậy để lấy mạng kẻ biến thái này. Cái chết của Ian Watkins khép lại một chương đen tối trong lịch sử âm nhạc, đồng thời là lời cảnh tỉnh về những tội ác ghê tởm và hậu quả không thể tránh khỏi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *