Quyết tâm cưới: Khi tình yêu gặp phản đối từ gia đình

Khi tôi chia sẻ với gia đình về mối quan hệ của mình với một người đàn ông đã ly hôn và có con riêng, cả nhà chìm trong sự im lặng kéo dài. Mẹ tôi đặt mạnh bát cơm xuống bàn, ánh mắt nhìn tôi như thể vừa nghe một điều không thể chấp nhận được. Bố khẽ thở dài, buông một câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy trăn trở: “Thiếu gì người đàn ông tốt, sao con lại chọn một người như vậy?”. Tôi không hề oán trách bố mẹ, bởi tôi hiểu rằng bậc sinh thành nào cũng mong muốn con gái mình có một cuộc sống yên bình và một khởi đầu trọn vẹn. Nhưng trái tim tôi lại thuộc về anh, một người đàn ông đã từng trải qua những đổ vỡ, hiểu rõ những sai lầm của bản thân và biết cách yêu thương một cách chậm rãi, bằng những hành động thực tế thay vì những lời hứa suông.

Tôi định làm liều để được cưới người đàn ông bị bố mẹ phản đối

Tôi gặp anh khi vừa bắt đầu công việc mới. Anh hơn tôi tám tuổi, một người đàn ông điềm đạm và luôn nở nụ cười trên môi. Anh không hề giấu giếm tôi bất cứ điều gì, kể cả việc anh đã từng ly hôn và có một cậu con trai sáu tuổi. Khi nghe anh kể về quá khứ, tôi có chút chững lại, nhưng không hề cảm thấy sợ hãi. Thay vào đó, tôi cảm thấy thương anh, vì trong đôi mắt ấy vẫn còn ẩn chứa sự dằn vặt và cô đơn.

Tuy nhiên, khi gia đình tôi biết chuyện, mẹ đã kiên quyết phản đối và yêu cầu tôi chấm dứt mối quan hệ này ngay lập tức. Mẹ khóc và nói rằng tôi đang đánh đổi cả tương lai của mình. Anh đã đến nhà để xin phép được gặp bố mẹ tôi, nhưng mẹ tôi từ chối tiếp. Tôi rơi vào thế kẹt giữa tình yêu và gia đình, vừa muốn giữ lấy người mình yêu, vừa sợ làm tổn thương những người đã sinh ra mình. Những ngày tháng đó, tôi như sống hai cuộc đời song song: ban ngày đến công ty làm việc và cười nói như bình thường, nhưng khi về đến phòng, tôi lại khóc đến kiệt sức.

Anh không hề trách móc tôi, mà chỉ nhẹ nhàng nói: “Nếu em cảm thấy quá áp lực, anh sẵn sàng lùi lại”. Chính vào khoảnh khắc đó, tôi nhận ra rằng chưa từng có ai yêu tôi bằng sự kiên nhẫn và tôn trọng như anh. Anh không hứa sẽ mang lại cho tôi một hạnh phúc trọn vẹn, mà chỉ nói rằng anh sẽ không bao giờ để tôi phải chịu đựng những tổn thương một mình.

Sau nhiều tháng đấu tranh, tôi quyết định đưa anh về nhà một lần nữa, không phải để xin phép, mà chỉ mong bố mẹ có thể nhìn thấy con người thật của anh. Bố mẹ vẫn tiếp đón anh một cách lịch sự, nhưng quan điểm của họ thì vẫn không hề thay đổi. Bố mẹ nói rằng họ không có bất kỳ nhận xét gì về con người anh, nhưng việc anh đã từng có gia đình là điều mà họ không thể chấp nhận được. Bố mẹ cho rằng tôi còn quá trẻ, chưa hiểu hết những phức tạp khi kết hôn với một người đã từng một lần đò và có con riêng. Hôn nhân vốn dĩ đã có nhiều biến số, việc kết hôn với một người có hoàn cảnh phức tạp lại càng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.

Năm nay tôi đã 28 tuổi, cũng đã đến độ tuổi ổn định gia đình. Hơn nữa, một khi đã yêu anh, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ gắn bó cuộc đời mình với một ai khác. Nhưng nếu đến với anh mà không nhận được sự chúc phúc từ gia đình, tôi lại không cam lòng. Mấy ngày gần đây, tôi đang ấp ủ một ý định “làm liều”: có thai trước để bố mẹ đồng ý cho chúng tôi kết hôn. Tôi biết rằng làm như vậy, bố mẹ sẽ vô cùng thất vọng, thậm chí có thể không muốn nhìn mặt tôi nữa. Tôi thực sự không biết mình có nên làm như vậy hay không? Rất mong nhận được những lời khuyên từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *