Tối thứ Ba, ngày 14/10, vào lúc 19h30, người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ có cơ hội chứng kiến đội tuyển quốc gia so tài với Nepal, trận đấu được phát sóng trực tiếp trên VnExpress.
Đây là trận đấu đặc biệt đánh dấu lần đầu tiên huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trên sân Thống Nhất. Một sự trùng hợp thú vị khi Nepal chọn sân vận động này làm sân nhà do tình hình chính trị bất ổn tại quốc gia của họ.
Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5/2024, HLV Kim đã nhanh chóng gặt hái thành công với chức vô địch ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup) và U23 Đông Nam Á. Sự kiện này càng khiến ông thêm phần háo hức và mong muốn mang đến một màn trình diễn ấn tượng để đáp lại sự kỳ vọng của người hâm mộ. Trong buổi họp báo trước trận, ông Kim chia sẻ một cách hài hước rằng tiền đạo Tiến Linh liên tục “xin vé” vì biết trận đấu sẽ thu hút đông đảo khán giả đến sân.
Trong quá trình dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Kim đã trải qua 13 trận đấu với thành tích 11 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua (trước Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup hồi tháng 6). Các trận đấu này diễn ra trên các sân Việt Trì (Phú Thọ), Gò Đậu (Bình Dương) và trên sân khách. Chiến thắng ngay trong trận ra mắt tại sân Thống Nhất là mục tiêu mà HLV Kim hướng đến, và đây là nhiệm vụ hoàn toàn khả thi khi đối thủ Nepal chỉ xếp thứ 176 trên bảng xếp hạng FIFA.
Mặc dù giành chiến thắng 3-1 ở trận lượt đi trên sân Gò Đậu hôm 9/10, màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam vẫn chưa thực sự thuyết phục. Sự kết nối giữa các tuyến chưa được thể hiện rõ ràng, hàng thủ mắc nhiều sai sót, và hàng công bỏ lỡ nhiều cơ hội. Trong suốt trận đấu, đội chủ nhà tung ra 24 cú dứt điểm nhưng chỉ ghi được 3 bàn thắng, trong bối cảnh đối thủ chỉ còn 10 người từ cuối hiệp một.

HLV Kim đã nhận thức rõ những vấn đề này và khẳng định đã cùng các học trò nỗ lực khắc phục. Ông yêu cầu các cầu thủ tập trung vào sự chắc chắn, tránh để thủng lưới, đồng thời kỳ vọng hàng công sẽ ghi được nhiều bàn thắng, đặc biệt là từ các chân sút như Nguyễn Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Thanh Nhàn và Nguyễn Đình Bắc.
Tuy nhiên, sự cẩn trọng là không thừa. Dù không sở hữu nhiều cầu thủ nổi bật, Nepal có thể gây khó khăn bằng lối chơi tập thể, tinh thần quyết tâm và khả năng đeo bám. Nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục sử dụng lối đá phòng ngự phản công, tạo thành một hàng phòng ngự vững chắc trước thủ môn giàu kinh nghiệm Kiran Chemjong. Ở trận lượt đi, Chemjong đã nhiều lần cản phá thành công các pha dứt điểm của các cầu thủ Việt Nam.

Thủ thành Chemjong chia sẻ: “Ở trận lượt đi, chúng tôi thua vì thẻ đỏ. Vì vậy, tôi rất mong chờ trận lượt về để phục hận. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi một trận đấu tốt, với thế trận 11 chống 11 chứ không phải 10 chống 11 như trận trước”.
**Đội hình dự kiến:**

* **Nepal:** Thủ môn Kiran Chemjong, Anjan Bista, Bimal Pandey, Rohit Chand, Pujan Uperkoti, Arik Bista, Ayush Ghalan, Suman Lama, Tej Tamang, Manish Dangi, Jung Karki
* **Việt Nam:** Thủ môn Trung Kiên, Văn Vĩ, Quang Vinh, Duy Mạnh, Hiểu Minh, Phạm Xuân Mạnh, Hoàng Đức, Thành Long, Hai Long, Đình Bắc, Tiến Linh.
Trận đấu hứa hẹn sẽ là một màn so tài hấp dẫn, nơi HLV Kim Sang-sik có cơ hội khẳng định tài năng của mình trên sân nhà Thống Nhất, đồng thời giúp đội tuyển Việt Nam củng cố vị thế trên đấu trường quốc tế.
Admin
Nguồn: VnExpress