Nhìn bạn bè lần lượt ổn định cuộc sống riêng, tôi, một người con gái miền Tây sinh năm 1995, vẫn lẻ bóng trên những con đường Sài Gòn mỗi chiều tan tầm. Không phải vì quá kén chọn, mà có lẽ duyên chưa tới, vẫn chưa tìm được người khiến trái tim rung động, thôi thúc mình muốn sẻ chia và quan tâm mỗi ngày.
Hiện tại, tôi là nhân viên văn phòng tại TP HCM. Cuộc sống của tôi khá giản dị, không thích sự ồn ào náo nhiệt, và có lẽ cũng không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc. Nhưng một khi đã yêu thương ai, tôi sẽ trao đi tất cả sự chân thành.
Tôi yêu thích những quán cà phê yên tĩnh, nơi có thể thả hồn vào những bản nhạc du dương. Tôi cũng thích những buổi dạo phố thong thả, cùng người mình yêu trò chuyện về những điều vu vơ trong cuộc sống.
Cuộc sống vốn dĩ có quá nhiều lo toan, tôi chỉ mong tìm được một người để cùng nhau san sẻ gánh nặng, để những ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng hơn. Một người biết lắng nghe, biết thấu hiểu, và quan trọng nhất là thật lòng với nhau. Tôi không tìm kiếm một người hoàn hảo, chỉ cần một trái tim chân thành, để cùng nhau vun đắp hạnh phúc từ những điều bình dị nhất.
Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một người đơn giản, biết quan tâm và mong muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, hãy gửi một lời chào đến tôi. Biết đâu, chúng ta sẽ tìm thấy sự đồng điệu và bắt đầu một hành trình mới.
(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899, máy lẻ 4529)
Admin
Nguồn: VnExpress