Du lịch Campuchia: Khách Việt giảm vì lừa đảo, bắt cóc

Kế hoạch du lịch Campuchia của gia đình chị Phương Linh (TP.HCM) trong dịp 30/4 vừa qua đã không thành hiện thực do những lo ngại về an ninh. Sau khi đã khám phá nhiều điểm đến quen thuộc ở châu Á như Nhật Bản và Đài Loan, Campuchia nổi lên như một lựa chọn hấp dẫn với chi phí tour 6 ngày chỉ hơn 8 triệu đồng/người, rẻ hơn đáng kể so với Nhật Bản (khoảng 30 triệu đồng) và Đài Loan (khoảng 14 triệu đồng).

Du khách Việt chụp ảnh ở Cung điện Hoàng gia Campuchia hồi tháng 4. Ảnh: Le Pa Da
Du khách Việt tại Cung điện Hoàng gia Campuchia (Ảnh: Le Pa Da). Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nỗi lo về an toàn đã khiến chị Linh chần chừ. Mặc dù các tour thường đi qua nhiều tỉnh thành và điểm du lịch nổi tiếng, nhưng khoảng cách di chuyển giữa các điểm khá xa. Nếu tự túc, du khách từ TP.HCM chỉ có thể qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), đồng nghĩa với việc phải đi qua cửa khẩu Bavet, nơi nổi tiếng với khu Tam Thái Tử và các tệ nạn như lừa đảo, buôn người.

“Tôi từng đi tự túc nhiều nước châu Á nhưng nghĩ cảnh phải qua khu Bavet thật sự không yên tâm,” chị Linh chia sẻ. Dù đã tham khảo ý kiến từ nhiều hội nhóm và nhận được lời khuyên “không nên quá lo lắng”, nhưng sau nửa năm, chuyến đi Campuchia của gia đình chị vẫn chưa thể thực hiện.

Chị Linh không phải là trường hợp duy nhất. Thống kê từ các công ty lữ hành cho thấy lượng khách Việt Nam đến Campuchia đang giảm mạnh do những bất ổn từ đầu năm, bao gồm tình hình biên giới với Thái Lan và các thông tin tiêu cực về lừa đảo, buôn người.

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Du Lịch Việt, cho biết trước đây công ty thường tổ chức 1-2 tour Campuchia mỗi tuần, nhưng hiện tại chỉ còn 1-2 tour mỗi tháng. Mặc dù các chính sách kích cầu và sự bão hòa của các tour châu Á quen thuộc đã tạo nên tín hiệu khả quan ban đầu, nhưng những thông tin về tội phạm có tổ chức và lừa đảo công nghệ cao đã tạo ra rào cản tâm lý lớn cho du khách. Khoảng 50% khách hàng khi được tư vấn tour Đông Nam Á đã loại Campuchia vì lo ngại về an ninh. Những người còn quan tâm thường đặt câu hỏi: “Đi Campuchia có dễ lạc vào khu cờ bạc, lừa đảo không?” hay “Đi Campuchia có phải cảnh giác không?”.

Ông Đặng Quốc Bình, CEO Công ty TNHH Land Tour tại Phnom Penh, cũng xác nhận sự sụt giảm này. Mặc dù sự quan tâm đến du lịch Campuchia vẫn lớn, đặc biệt từ TP.HCM do di chuyển dễ dàng, không cần visa và có nhiều điểm đến tâm linh, văn hóa, nhưng lượng khách thực tế đã giảm đáng kể từ năm 2024. Đặc biệt, căng thẳng biên giới giữa Campuchia và Thái Lan vào tháng 5 đã khiến lượng khách gần như về 0. Nhiều đoàn khách đã hủy tour vì lo ngại tình hình bất ổn.

Theo ông Bình, khách du lịch Campuchia chủ yếu là các gia đình và người trung tuổi, thường đi theo tour với lịch trình rõ ràng, đảm bảo an toàn. Các điểm đến phổ biến bao gồm quần thể Angkor, biển hồ Tonle Sap, Cung điện Hoàng gia, Chùa Vàng Bạc, Bảo tàng diệt chủng Khmer Đỏ, Chợ Lớn Mới Phnompenh, Tượng Đài hữu nghị Campuchia – Việt Nam, Đài Độc Lập và Cao nguyên Bokor. Tất cả đều nằm xa các khu vực nổi tiếng về tội phạm. Tuy nhiên, những thông tin tiêu cực vẫn khiến du khách Việt ngày càng e ngại thị trường này.

Vụ việc một nam sinh Hàn Quốc bị bắt cóc và sát hại tại Campuchia vào đầu tháng 10 càng làm gia tăng nỗi sợ hãi. Chủ tịch Hiệp hội người Hàn Quốc tại Campuchia cho biết nhiều hợp đồng du lịch đã bị hủy, và người Hàn Quốc khuyên nhau khi đến Campuchia phải “cúi đầu, im lặng, đừng gây chú ý”.

Du khách đi trên con đường dẫn đến Angkor Wat ở Siem Reap, Campuchia. Ảnh: AFP
Angkor Wat, Siem Reap: Hành trình khám phá di sản Campuchia. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo anh Bình, người đã sống 15 năm ở Campuchia, du lịch tại đây thực tế an toàn. Chính phủ Campuchia rất chú trọng đến ngành du lịch, và du khách dễ dàng bắt gặp cảnh sát du lịch và cảnh sát cơ động tại các điểm tham quan. Tại chợ Phnom Penh, cảnh sát thường xuyên tuần tra để ngăn chặn móc túi, tương tự như ở chợ Bến Thành (TP.HCM). “Bao năm làm nghề tôi chưa thấy trường hợp khách nào mất an toàn khi đi tour, đi tự túc lại là câu chuyện khác,” ông Bình khẳng định.

Một số du khách gần đây cũng chia sẻ trải nghiệm du lịch Campuchia “không đáng sợ như tưởng tượng”. Blogger du lịch Lê Phát Đạt, người đến Phnom Penh vào tháng 4, cho biết anh có một chuyến đi thú vị, với người dân địa phương hiền lành và nhiệt tình giúp đỡ du khách. Anh đặc biệt ấn tượng với cảnh người dân tập trung tại quảng trường trước Cung điện Hoàng gia mỗi chiều cuối tuần để chơi các trò chơi truyền thống, tạo nên một hình ảnh bình yên khác hẳn so với những lo ngại mà nhiều người có.

Cảnh sát đứng dưới những chiếc ô có chữ Lion bên ngoài chợ Phnom Penh. Ảnh: NVCC
Phnom Penh: Cảnh sát bảo vệ chợ (Ảnh: NVCC). Ảnh: Internet

Ban đầu, anh Đạt dự định quay lại Campuchia để khám phá thêm Siem Reap và các tỉnh khác. Tuy nhiên, những thông tin tiêu cực gần đây, như việc phát hiện nhiều hộ chiếu bị vứt trong thùng rác và vụ án nam sinh Hàn Quốc, đã khiến anh “có chút lo sợ” và quyết định hoãn chuyến đi cho đến khi cảm thấy an toàn hơn.

Ông Bình nhận định đây là thời điểm “cực kỳ khó khăn” đối với các công ty lữ hành chuyên về Campuchia. Ông cho rằng các thông tin tiêu cực sẽ qua đi, nhưng việc nhiều người dùng TikTok đăng tải thông tin sai lệch và nhạy cảm đang gây ra “tổn thương cảm xúc” cho người Việt, khiến hình ảnh du lịch Campuchia ngày càng xấu đi.

Hiện tại, công ty của ông Bình đang nỗ lực đăng tải các video về tình hình thực tế du lịch Campuchia, đồng thời mời các doanh nghiệp lữ hành đến chia sẻ và tháo gỡ khó khăn. Trong thời gian tới, công ty sẽ phát triển thêm loại hình du lịch nông thôn, tập trung vào trải nghiệm “chữa lành” tại Campuchia, như một giải pháp để vực dậy ngành du lịch.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *