Hà Nội: 10 sinh viên hỗn chiến vì không trả lời tin nhắn

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố 10 thanh niên 18 tuổi, đều là sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố, liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra trước cổng trường Đại học Lao động Xã hội vào tháng 10/2024.

Theo cáo trạng, ba bị can Vương Đức Hùng, Phạm Hồng Phúc và Nguyễn Thành Vinh, cùng trú tại Hà Nội, bị truy tố về tội “Giết người”. Bảy bị can còn lại, gồm Nguyễn Hà Kiên, Bùi Duy Anh, Nguyễn Đức Tùng, Trần Nguyễn Tuấn Hưng, Nguyễn Huy Tùng Dương, Lê Trung Hiếu và Nguyễn Đức Anh, bị cáo buộc tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn cá nhân giữa Nguyễn Hà Kiên và Lê Trung Hiếu, hai người bạn học cùng lớp tại Đại học Lao động Xã hội. Tối ngày 23/10/2024, Kiên nhắn tin rủ Hiếu đi chơi bi-a nhưng đến sáng hôm sau Hiếu mới trả lời. Do Kiên vẫn đang ngủ và không phản hồi, Hiếu đã nhắn tin với lời lẽ nặng nề. Khi tỉnh dậy và đọc được tin nhắn, Kiên đã chửi lại Hiếu, dẫn đến việc cả hai hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn bằng ẩu đả vào lúc 13h ngày hôm sau trước cổng trường. Hai bên sau đó đã rủ thêm bạn bè tham gia.

Hiếu rủ thêm nhóm bạn, trong đó có Nguyễn Đức Anh. Về phía Kiên, đối tượng này đã tập hợp 8 người khác, bao gồm cả Vương Đức Hùng, người mang theo một con dao dạng lưỡi liềm.

Khi gặp mặt, Bùi Duy Anh, thuộc nhóm của Kiên, đã lớn tiếng hỏi: “Mày bắt nạt thằng Kiên đúng không?”. Nhóm của Hiếu không ai trả lời. Ngay sau đó, Duy Anh tát Hiếu khiến Hiếu ngã khỏi xe máy. Hùng rút dao đâm vào lưng Hiếu, còn Phúc và Vinh lao vào đánh hội đồng.

Sau vài phút ẩu đả, Duy Anh, Hùng và đồng bọn được can ngăn và dừng đánh Hiếu. Nhóm của Kiên sau đó giải tán, các sinh viên lên giảng đường.

Nguyễn Đức Anh, thấy Hiếu bị đâm ba nhát, đã gọi xe cấp cứu. Sau khi bố của Hiếu trình báo sự việc, nhóm của Kiên đã đến cơ quan công an đầu thú cùng ngày.

Theo kết luận giám định, Lê Trung Hiếu bị tổn hại 12% sức khỏe. Nạn nhân cũng đã có đơn xin rút yêu cầu khởi tố đối với các đối tượng liên quan.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *