Jennifer Aniston: Vượt qua nỗi đau hiếm muộn

Trong cuộc trò chuyện gần đây trên podcast Armchair Expert ngày 13/10, Jennifer Aniston đã chia sẻ về những khó khăn trong hành trình tìm kiếm con cái và quan điểm cá nhân về việc làm mẹ. Nữ diễn viên đã thẳng thắn trao đổi với Monica Padman về những áp lực và kỳ vọng mà cô phải đối mặt trong suốt nhiều năm.

Aniston tiết lộ rằng, dù đã được khuyên nên nhận con nuôi, cô vẫn luôn mong muốn có một đứa con mang dòng máu của mình. “Tôi muốn ADN của mình trong một đứa trẻ. Có thể điều đó ích kỷ, nhưng đó là mong muốn duy nhất của tôi”, cô tâm sự.

Jennifer Aniston tại Lễ trao giải SAG năm 2024. Ảnh: FilmMagic
Jennifer Aniston lộng lẫy tại SAG Awards 2024. Ảnh: Internet

Trước đó, ngôi sao của “Friends” đã thử nhiều phương pháp hỗ trợ sinh sản, bao gồm thụ tinh ống nghiệm (IVF) và các liệu pháp y học cổ truyền, nhưng đều không thành công. Theo thời gian, Aniston dần chấp nhận việc không thể mang thai. Cô chia sẻ rằng đã tìm thấy sự bình yên sau những nỗ lực không ngừng và nhận ra rằng có những việc nằm ngoài tầm kiểm soát của con người. Dù vậy, nữ diễn viên thừa nhận đôi khi vẫn thoáng qua những suy nghĩ về việc có con với một người phù hợp.

Trailer phim "The Morning Show" mùa 4 của Jennifer Aniston
“The Morning Show” mùa mới: Jennifer Aniston trở lại!. Ảnh: Internet

Ở tuổi 56, Jennifer Aniston đã trải qua hai cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên với Brad Pitt kéo dài 5 năm (2000-2005). Sau đó, cô kết hôn với Justin Theroux vào năm 2015, nhưng cuộc hôn nhân này cũng kết thúc vào năm 2018. Hiện tại, cô đang hẹn hò với huấn luyện viên cá nhân Jim Curtis, 49 tuổi.

Trong nhiều năm qua, Aniston đã không ít lần chia sẻ về vấn đề hiếm muộn với giới truyền thông. Cô từng vướng phải tin đồn ly hôn Brad Pitt vì “chọn sự nghiệp thay vì con cái”, và nhiều lần bị đồn đoán mang thai. Năm 2016, nữ diễn viên đã viết một bài trên tờ Huffing Post để phản hồi về những soi mói đời tư mà cô phải chịu đựng.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Harper’s Bazaar Anh vào ngày 9/10, Aniston bác bỏ tin đồn cho rằng cô không muốn có con vì quá bận rộn với sự nghiệp. Cô cũng chia sẻ rằng những lời nhận xét tiêu cực như “không có em bé, không gia đình vì sống ích kỷ, cuồng công việc” đã gây ảnh hưởng lớn đến cô.

Jennifer Aniston trên bìa tạp chí Harpers Bazaar số tháng 11. Ảnh: Harpers Bazaar
Jennifer Aniston trên Harper’s Bazaar: Vẻ đẹp vượt thời gian. Ảnh: Internet

“Mọi người không biết câu chuyện của tôi, cũng như những gì tôi đã trải qua để cố gắng xây dựng một gia đình trong suốt 20 năm qua. Họ làm như vậy chỉ vì tôi không ra ngoài và kể cho họ nghe về những vấn đề sức khỏe mà tôi phải đối mặt”, Aniston nói.

Trong cuộc trò chuyện với tạp chí Allure năm 2022, Aniston tiết lộ rằng cô đã nỗ lực để có con trong độ tuổi 30 và 40, và gọi khoảng thời gian đó là “một chặng đường đầy thử thách”. Dù đã thử nhiều biện pháp, cô thừa nhận chưa từng nghĩ đến việc trữ đông trứng khi còn trẻ và ước rằng đã có ai đó khuyên cô làm điều này, vì hiện tại cô đã không còn cơ hội.

Theo Women’s Health Melbourne, trữ đông trứng là một phương pháp giúp phụ nữ bảo tồn khả năng sinh sản trong trường hợp muốn có con muộn hoặc gặp các vấn đề về sức khỏe. Do chất lượng trứng suy giảm sau tuổi 35, các chuyên gia khuyến cáo nên thực hiện trước độ tuổi này. Trang này cũng nhận định rằng biện pháp này chưa phổ biến vào thời của Jennifer Aniston (những người sinh từ năm 1965-1980), và chỉ trở nên thông dụng hơn trong những năm gần đây.

Jennifer Aniston sinh năm 1969, trở thành ngôi sao hạng A của Hollywood sau thành công của series phim “Friends”, và sau đó chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô nổi tiếng với các bộ phim hài lãng mạn như “The Break-Up” (2006), “Marley & Me” (2008) và “Just Go With It” (2011). Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình sau 15 năm với series “The Morning Show”, và đã giành được một giải SAG cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim truyền hình. Ngoài diễn xuất, cô còn thành lập hãng chăm sóc tóc Lolavie.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *