Sát thủ tóc vàng: Chuỗi tội ác xảo quyệt gây chấn động

Một sinh viên luật 36 tuổi tên Ana Paula Veloso Fernandes đang bị cảnh sát điều tra vì cáo buộc liên quan đến cái chết của bốn người trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5. Các nạn nhân được xác định ở cả Sao Paulo và Rio de Janeiro.

Vụ án bắt đầu được làm sáng tỏ khi Ana bị tình nghi hạ độc ông Neil Correia de Silva, 65 tuổi, bằng chất độc bỏ trong món đậu hầm.

Theo điều tra, Ana được Michele Paiva da Silva, một bạn học 43 tuổi làm nghề tài xế xe buýt, thuê để sát hại ông Neil, cha của Michele, với giá 4.000 Real Brazil (tương đương hơn 19 triệu đồng). Michele đã bị bắt giữ tuần trước tại Rio.

Quá trình điều tra mở rộng đã hé lộ một loạt các vụ án mạng khác có liên quan đến Ana.

Nạn nhân đầu tiên được cho là Marcelo Fonseca, một chủ nhà ở Sao Paulo. Ông Marcelo qua đời vào tháng 1, chỉ vài ngày sau khi cho Ana thuê nhà.

Ana khai rằng đã giết ông Marcelo sau một cuộc cãi vã vì cho rằng “gia đình bị đe dọa”. Cô ta khai đã đâm nạn nhân khi ông đang ngồi trên ghế sofa, sau đó che chắn lối vào phòng để ngăn người thân phát hiện. Năm ngày sau, Ana mới báo cảnh sát sau khi con trai nạn nhân phàn nàn về mùi hôi thối và phát hiện giòi bọ trong nhà.

Cảnh sát cáo buộc Ana đã đốt chiếc ghế sofa nơi ông Marcelo bị sát hại nhằm phi tang và che đậy dấu vết. Vụ án của ông Marcelo trước đó đã bị khép lại do thiếu bằng chứng.

Nạn nhân thứ hai là Maria Aparecida Rodrigues, người quen Ana qua một ứng dụng hẹn hò. Bà Maria được tìm thấy đã chết vào tháng 4 sau khi uống cà phê tại nhà của Ana.

Cảnh sát cáo buộc Ana đã cố gắng đổ tội cho bạn trai cũ, một sĩ quan quân đội, về cái chết của bà Maria. Cô ta sử dụng giấy tờ giả và làm một chiếc bánh có tẩm độc để củng cố lời khai của mình.

Nạn nhân thứ ba là ông Neil, người bị đầu độc bằng món đậu hầm. Nạn nhân cuối cùng là Ryder Maheris, 21 tuổi, bạn trai người Tunisia của Ana.

Ana bị nghi ngờ lên kế hoạch giết Ryder sau khi không thành công trong việc níu kéo tình cảm bằng cách giả vờ mang thai. Theo cảnh sát, cô ta đã mua một ly sữa lắc, bỏ thuốc độc vào và mang đến cho Ryder sau khi anh này chấm dứt quan hệ. Ryder trở nên ốm nặng sau khi uống. Ana giả vờ giúp đỡ khi Ryder hấp hối, thậm chí còn gửi một đoạn video cho em gái mình, người cũng biết về kế hoạch của cô ta. Ryder qua đời không lâu sau đó.

Trong quá trình khám xét nơi ở của Ana, cảnh sát đã tìm thấy terbufos, một loại thuốc trừ sâu bị cấm, có độc tính tương tự thuốc diệt chuột.

Cảnh sát cho biết Ana khai nhận đã giết 10 con chó để thử nghiệm độ mạnh của chất độc trước khi sử dụng nó với các nạn nhân. Cô ta bị cáo buộc đã bỏ chất độc vào thức ăn và đồ uống trong các vụ giết người mà động cơ là trả thù và lợi ích tài chính.

Ana Paula Veloso Fernandes. Ảnh: Mirror
Ana Paula Veloso Fernandes tóc vàng (Ảnh: Mirror). Ảnh: Internet

Cảnh sát trưởng Halisson Ideiao cho biết Ana đã sử dụng nhiều phương thức khác nhau để tiếp cận các nạn nhân. Trong cả bốn vụ án đang được điều tra, cô ta đều là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân và là người đầu tiên thông báo cho cảnh sát.

Ông Ideiao mô tả Ana là một người “cực kỳ xảo quyệt”, “thích giết người” và “không hề hối hận”, đồng thời tin rằng cô ta sẽ tiếp tục gây án nếu có cơ hội.

Đơn vị phân tích hành vi của Phòng Điều tra án mạng Sao Paulo đã xếp Ana vào diện kẻ giết người hàng loạt, cho rằng hành vi nhất quán, sự thích thú khi giết người và sự vô cảm của cô ta hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của loại tội phạm này.

Trang tin G1 mô tả cuộc điều tra là “một trong những vụ án giết người bằng chất độc phức tạp nhất của bang”.

Hiện Ana đang bị giam giữ trong khi cảnh sát chờ kết quả xét nghiệm độc chất trên thi thể của các nạn nhân sau khi khai quật. Em gái của cô ta cũng đã bị bắt giữ.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục được tiến hành để làm rõ toàn bộ sự thật của vụ án.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *