10 Tuổi Làm Ôsin: Góc Khuất Lao Động Trẻ Em

Ở Pakistan, lao động trẻ em, đặc biệt là giúp việc nhà, vẫn là một vấn nạn nhức nhối dù pháp luật đã có những quy định cấm. Hàng triệu trẻ em phải làm việc trong các gia đình trung lưu, gánh chịu những bất công và thiệt thòi lớn.

Amina, 13 tuổi, đã phải làm việc vất vả từ năm 10 tuổi. Công việc của em là lau chùi, quét dọn, nấu nướng trong một gia đình ở Karachi. Mỗi ngày, em rời khu ổ chuột từ sáng sớm và trở về khi trời tối mịt. “Cháu cùng mẹ nhặt rau, rửa bát, quét và lau nhà. Cháu ghét phải làm việc cho gia đình này”, Amina chia sẻ về cuộc sống mưu sinh đầy khó khăn. Em còn cho biết thêm, đôi khi cả hai mẹ con phải làm việc cả vào ngày chủ nhật, ngày nghỉ duy nhất trong tuần, điều này khiến em cảm thấy bất công.

Một báo cáo năm 2022 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho thấy, cứ bốn hộ gia đình ở Pakistan thì có một hộ thuê trẻ em giúp việc, phần lớn là các bé gái trong độ tuổi từ 10 đến 14.

Sania, một bé gái 13 tuổi khác, kiếm được khoảng 15 USD mỗi tháng khi giúp mẹ dọn dẹp một căn nhà sang trọng. Cô bé bị chủ nhà cấm nói chuyện với con của họ hoặc chạm vào đồ chơi của chúng. Mức lương của Sania chỉ bằng một nửa so với mẹ, mặc dù cả hai làm việc với số giờ tương đương. Tổng thu nhập của hai mẹ con chỉ là 46 USD mỗi tháng, thấp hơn nhiều so với mức lương tối thiểu 140 USD của Pakistan. Sania tâm sự em đã từng mơ ước được đi học và trở thành bác sĩ. Theo quy định của pháp luật, em phải được đến trường cho đến năm 16 tuổi.

Một giáo sư đại học (đề nghị giấu tên) thừa nhận đang thuê một cậu bé 10 tuổi vì trẻ em “rẻ hơn và dễ bảo hơn”. Ông nói: “Tôi biết việc thuê một đứa trẻ là vô đạo đức và bất hợp pháp, nhưng ít nhất ở đây nó có mái nhà và được ăn uống đầy đủ”. Cậu bé Hamza được cha mẹ gửi đến sống cùng vị giáo sư, cách xa ngôi làng nghèo khó của em 450 km. Mỗi năm, em chỉ được về thăm nhà vài lần. Số tiền lương 35 USD hàng tháng của Hamza được trả trực tiếp cho cha em. Vị giáo sư cũng thừa nhận cảm thấy “không thoải mái” khi các con mình được đến trường, còn Hamza phải ở nhà dọn dẹp. Tuy nhiên, ông biện minh rằng ở làng, cha mẹ nghèo của em có thể sẽ bắt em ra đồng làm việc mà không đủ ăn.

Mặc dù pháp luật Pakistan cấm sử dụng lao động dưới 14 tuổi trong các môi trường nguy hiểm như nhà máy, nhưng lại chưa có định nghĩa thống nhất về lao động trẻ em. Tại tỉnh Sindh, việc thuê trẻ em giúp việc có thể bị phạt tù đến một năm hoặc phạt tiền 177 USD, tuy nhiên, số vụ bị truy tố lại rất ít.

Hàng triệu trẻ em Pakistan được các gia đình khá giả thuê làm người giúp việc gia đình, bất chấp đây là hành vi bất hợp pháp. Ảnh: France 24
Lao Động Trẻ Em Pakistan: Bất Hợp Pháp Nhưng Phổ Biến (Ảnh France 24). Ảnh: Internet

Ông Kashif Mirza, một thành viên của tổ chức phi chính phủ Sparc, cho rằng đây là một hình thức nô lệ hiện đại được xã hội Pakistan chấp nhận rộng rãi, khiến trẻ em đặc biệt dễ bị tổn thương. Ông nói: “Xã hội thích thuê lao động trẻ em vì rẻ và ngoan ngoãn hơn. Chủ lao động còn biện minh rằng họ đang bảo vệ những đứa trẻ, điều này không đúng sự thật và là bất hợp pháp”.

Tháng 2 vừa qua, Iqra, một bé gái 13 tuổi làm giúp việc, đã qua đời sau khi bị chủ nhà giàu có ở Rawalpindi đánh đập vì làm mất sô cô la trong bếp. Ban đầu, ông Sana, cha của Iqra, tuyên bố sẽ kiện chủ nhà đến cùng, nhưng sau đó đã rút lại quyết định. Theo luật Hồi giáo, gia đình nạn nhân có thể nhận tiền bồi thường từ thủ phạm để đổi lấy sự tha thứ, giúp họ thoát khỏi việc bị truy tố. Ông Sana giải thích: “Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi lấy đâu ra tiền để trả phí pháp lý? Tôi đã nợ hơn 2.120 USD rồi”, đồng thời cho biết thêm rằng ông còn chịu áp lực từ phía chủ nhà. Sau cái chết của Iqra, ông đã đưa bốn người con còn lại về nhà vì không thể chịu đựng được ý nghĩ sẽ mất thêm một đứa con nào nữa.

Sania, 13 tuổi theo mẹ đi giúp việc cho một ngôi nhà sang trọng rộng lớn ở thành phố Karachi, Pakistan. Ảnh: France 24
Sania (13t): Giúp Việc Ở Karachi, Pakistan (Ảnh France 24). Ảnh: Internet

Ông Mir Tariq Ali Talpur, một quan chức xã hội tỉnh Sindh, nhận định rằng các hình phạt hiện hành là “không đủ nghiêm khắc” đối với cả người sử dụng lao động và cha mẹ. Ông cho biết chính quyền thường xuyên kiểm tra và giải cứu những đứa trẻ bị thuê bất hợp pháp, nhưng tòa án thường trả chúng về cho cha mẹ sau khi nộp một khoản phạt nhỏ, chỉ khoảng 3,5 USD. Ông nói: “Đó là lý do tại sao những vụ việc này cứ lặp đi lặp lại”.

Vào tháng 9, một cặp vợ chồng ở Karachi bị buộc tội dùng bàn là tấn công bé gái giúp việc 13 tuổi tên Zainab, nhưng đã được tại ngoại với mức phí bảo lãnh khoảng 105 USD mỗi người. Bà Asia, mẹ của Zainab, chua xót nói: “Tôi không hiểu sao họ có thể được tại ngoại. Vết thương của Zainab, chẳng lẽ không ai nhìn thấy hay sao?”. Bà chỉ vào những vết bỏng trên tay, chân, lưng và bụng của con gái. Bà Asia, người đang theo đuổi vụ kiện, thừa nhận rằng gia đình kia “giàu có và nghĩ rằng mình không thể bị động đến”, đồng thời than thở: “Những người nghèo như chúng tôi không có quyền lực gì cả”.

Những câu chuyện đau lòng như của Amina, Sania, Hamza, Iqra và Zainab cho thấy một thực trạng đáng báo động về tình trạng lao động trẻ em ở Pakistan. Vấn nạn này không chỉ tước đi tuổi thơ của các em mà còn cướp đi cơ hội được học hành, vui chơi và phát triển một cách toàn diện. Để giải quyết triệt để vấn đề này, cần có sự chung tay của cả xã hội, từ việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường công tác thực thi pháp luật, đến nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền trẻ em và những hệ lụy của lao động trẻ em. Chỉ khi đó, những đứa trẻ Pakistan mới có thể thực sự được sống một cuộc sống đúng nghĩa, được bảo vệ và được trao cơ hội để xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *