Trong chương trình “I’m a Martian, But It’s Okay” phát sóng ngày 13/10 trên tvN STORY, khán giả đã đặc biệt chú ý đến câu chuyện của một người phụ nữ tự xưng là “người đẹp 300 triệu won” – một người đã trải qua vô số cuộc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi toàn diện diện mạo của mình.
Cô gái này tiết lộ: “Tôi đã thực hiện khoảng 400 ca phẫu thuật, bao gồm cả các thủ thuật nhỏ và những lần đến các phòng khám da liễu.” Cô đã can thiệp vào hầu hết các bộ phận trên cơ thể, từ mắt, mũi, miệng, nhân trung, cằm, tai, đến căng chỉ thái dương, cấy mỡ trán và tiêm filler vai. Thậm chí, cô còn cho biết: “Răng của tôi cũng không phải là răng thật, tôi đã dán sứ và niềng răng.”
Động lực thúc đẩy cô tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ bắt nguồn từ những tổn thương tâm lý trong quá khứ. Cô chia sẻ rằng người bạn trai cũ thường xuyên chê bai ngoại hình của cô trong suốt thời gian hẹn hò từ năm 27 đến 30 tuổi, khiến cô mất hết tự tin. Chính vì vậy, cô quyết tâm thay đổi bản thân một cách triệt để.
Việc “dao kéo” đã trở thành một thói quen đến mức cô không cần gây tê cho một số thủ thuật vì đã quen với cảm giác đau. Chương trình đã công khai những hình ảnh cho thấy cô bình tĩnh chỉnh sửa tai và vai mà không cần dùng thuốc tê. Lối sống hiện tại của cô cũng rất khắt khe, tủ lạnh chỉ chứa thực phẩm chức năng và thuốc kháng sinh. Cô cho biết mình duy trì chế độ ăn ít đường, ít carbohydrate trong suốt 10 năm và chỉ ăn khi ra ngoài.
Mặc dù đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật, người phụ nữ này vẫn chưa có ý định dừng lại. Gần đây, cô đã yêu cầu bác sĩ tiêm thêm filler vào vai để tạo sự cân đối và tìm kiếm một phòng khám khác để hỏi xem có thể hút mỡ ở đâu được nữa không. Tuy nhiên, một bác sĩ đã khuyên cô rằng: “Không còn gì để làm nữa đâu. Cô đừng tham lam và hãy chăm sóc tốt cho bản thân.”

Sau lần chỉnh sửa mũi gần đây nhất tại Trung Quốc, cô giải thích rằng xu hướng thẩm mỹ ở đó là “nhấn mạnh vào phần sống mũi để trông thật nổi bật”. Dù đã trải qua hàng trăm lần đau đớn, cô khẳng định chưa bao giờ hối hận và cảm thấy tự tin, yêu bản thân hơn.

Hàn Quốc từ lâu đã được mệnh danh là “thủ đô phẫu thuật thẩm mỹ của thế giới”, với tỷ lệ người dân can thiệp dao kéo thuộc hàng cao nhất toàn cầu. Áp lực về một tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe trong xã hội đã thúc đẩy sự phát triển của một ngành công nghiệp thẩm mỹ khổng lồ, nơi ngoại hình được xem là yếu tố quan trọng quyết định thành công trong sự nghiệp và các mối quan hệ. Tuy nhiên, mặt trái của nó là sự gia tăng các trường hợp nghiện phẫu thuật thẩm mỹ, một dạng rối loạn mặc cảm ngoại hình (Body Dysmorphic Disorder), khiến nhiều người không bao giờ cảm thấy hài lòng và liên tục tìm đến các thủ thuật nguy hiểm.
Các chuyên gia cảnh báo rằng việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, từ biến chứng, biến dạng cơ thể vĩnh viễn đến các rủi ro tử vong. Về mặt tinh thần, nó tạo ra một vòng luẩn quẩn của chứng nghiện và rối loạn mặc cảm ngoại hình, dẫn đến trầm cảm và rối loạn lo âu.
Admin
Nguồn: VnExpress