Ở tuổi 28, tôi bắt đầu mong muốn tìm một người bạn đời để chia sẻ cuộc sống. Trong một buổi cà phê với bạn thân, một bức ảnh chụp chung được đăng lên Zalo đã mở ra một cơ hội bất ngờ. Một người bạn của cô ấy đã để lại bình luận, bày tỏ ý muốn làm quen khi biết tôi còn độc thân.
Ban đầu, tôi không mấy ấn tượng với anh qua những bức ảnh trên Zalo. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ đã thu hút sự chú ý của tôi: anh có hai nốt ruồi ở vị trí, màu sắc và kích thước hoàn toàn giống với tôi. Hơn nữa, chúng tôi còn trùng ngày sinh. Những trùng hợp này khiến tôi cảm thấy có một sự liên kết đặc biệt và bắt đầu để ý đến anh nhiều hơn.
Anh giới thiệu mình làm trong ngành chứng khoán, công việc bận rộn từ sáng sớm đến khuya. Vì vậy, những buổi hẹn hò của chúng tôi thường diễn ra khá muộn, khoảng 11 giờ đêm. Anh lái xe đến đón, chúng tôi dạo phố, trò chuyện đến một hai giờ sáng rồi anh đưa tôi về.
Tôi tò mò về công việc của anh. Anh kể về việc kiếm được rất nhiều tiền mỗi ngày, là trưởng nhóm kinh doanh của một công ty chứng khoán tư nhân mới thành lập. Anh có nhiều khách hàng đầu tư và công ty sắp tổ chức du lịch Phú Quốc, Singapore. Những điều này nghe rất hấp dẫn và thành đạt. Anh giải thích rằng anh kiếm tiền thông qua một ứng dụng giao dịch, công việc chính là tìm kiếm nhà đầu tư. Mỗi khách hàng đầu tư từ 5.000 USD trở lên sẽ được coi là khách hàng VIP.
Anh nhiều lần bày tỏ tình cảm và muốn đến thăm nhà tôi, nhưng tôi đều từ chối. Sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, mặc dù mọi thứ bên ngoài có vẻ hoàn hảo. Anh từng nói: “Người sẵn sàng đồng hành từ khi khởi nghiệp mới thật sự đáng trân quý”. Tôi thấy điều đó có lý. Còn gì tuyệt vời hơn việc cùng ai đó trưởng thành, cùng nhau trải qua những khó khăn và hạnh phúc, rồi nắm tay nhau đến старость?
Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến những điều đó, tôi muốn hiểu rõ hơn về công việc của anh. Nếu mọi thứ thật sự ổn và minh bạch, tôi sẵn sàng từ bỏ công việc văn phòng hiện tại để cùng anh khởi nghiệp. Nhưng sự thật phũ phàng hơn nhiều. Công việc của anh thực chất là lừa đảo, theo kiểu đa cấp. Mục tiêu của họ là dụ dỗ mọi người nạp ít nhất 5.000 USD vào một ứng dụng giao dịch để đầu tư. Công ty anh quảng cáo có 40–50 nhân viên, nhưng thực tế chỉ có ba người.
Anh từng dẫn tôi đi gặp vài nhà đầu tư để thu tiền, nhưng tôi cảm thấy họ chỉ là những diễn viên được thuê để tạo dựng lòng tin. Tất cả đều xoay quanh việc “chốt sale” – lôi kéo người khác nộp tiền. Một hôm, anh hỏi tôi có 5.000 USD hoặc nhiều hơn không. Tôi nói mình có một khoản tiết kiệm. Anh bắt đầu dụ dỗ tôi đưa tiền cho anh nạp vào ứng dụng, anh sẽ giao dịch giúp, mỗi tháng trả tôi vài chục triệu tiền lãi, còn tiền gốc sẽ hoàn lại sau 6 tháng.
Nghe đến đây, tôi lập tức cảnh giác và muốn rút lui. Anh lại rủ tôi đi gặp một người bạn giàu có, nói rằng nếu không giao dịch, tôi có thể đầu tư vào chuỗi spa, cà phê của bạn anh, với hàng chục cơ sở từ miền Bắc đến miền Trung, quán cà phê sân vườn rộng lớn ở ngoại thành Hà Nội. Nghe có vẻ rất hoành tráng. Nhưng tôi đã tìm hiểu và phát hiện ra không hề có chuỗi spa nào như vậy, chỉ là những lời hứa suông. Còn quán cà phê sân vườn thì luôn trong tình trạng “đang san lấp mặt bằng” suốt mấy tháng trời.
Lúc này, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Tôi quyết định dừng lại tất cả, rút lui cả trong công việc lẫn tình cảm. Anh đồng ý, và chúng tôi thống nhất mỗi người sẽ đi con đường riêng. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy bất an và quyết định thuê người điều tra kỹ hơn về anh. Sự thật khiến tôi bàng hoàng: anh đã có vợ con. Vợ anh 23 tuổi, vừa sinh cho anh một con trai đầu lòng cách đây vài tháng. Tôi sốc. Hóa ra, suốt thời gian anh tán tỉnh tôi là khi vợ anh mang thai và sinh con. Thật tàn nhẫn, không chỉ với tôi mà với cả vợ con anh.
Anh từng nói anh độc thân, đang tìm một người để gắn bó, cùng xây dựng tương lai. Nhưng giờ tôi hiểu tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng tinh vi. Từ đầu đến cuối, anh chỉ lợi dụng tình cảm và lòng tin của tôi để phục vụ cho mục đích lừa đảo. Tôi không mất tiền, nhưng thứ tôi đánh mất lớn nhất là niềm tin vào tình yêu. Tôi từng nghĩ đó là định mệnh, là cơ duyên đặc biệt, nhưng hóa ra tất cả chỉ là một chuỗi dối trá được sắp đặt khéo léo.

Đây có lẽ là cuộc khủng hoảng niềm tin lớn nhất trong đời tôi. Sau chuyện này, những người đàn ông muốn bước vào cuộc sống của tôi chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn, vì tôi đã học được cách cảnh giác, giữ khoảng cách và nhìn người kỹ hơn. Nhưng thôi, mọi thứ cũng là duyên phận. Tôi chọn tin rằng dù bị tổn thương, trái tim mình vẫn đủ mạnh mẽ để yêu lại đúng người, đúng lúc, đúng duyên.
Qua điều tra, tôi còn biết thêm rằng sau khi để “xổng” mất tôi, anh ta bắt đầu gặp vận xui liên tiếp. Tài khoản giao dịch của anh ta bị cháy đến 99%, lừa được tiền của người khác rồi cũng thua lỗ sạch. Chủ nợ kéo đến tận nhà đòi tiền, cuộc sống của anh ta rối bời. Gần đây, anh ta liên lạc xin quay lại, nói muốn được tôi tha thứ, muốn làm lại từ đầu. Tôi chỉ cười, thẳng tay hủy kết bạn, xóa và chặn vĩnh viễn mọi thứ liên quan đến anh ta.
Câu chuyện này là một lời cảnh tỉnh cho các chị em phụ nữ, đặc biệt là những ai đang độc thân, bởi họ rất dễ trở thành con mồi của những kẻ săn mồi đội lốt tình yêu. Chúng thường đánh vào lòng tin, sự cô đơn và khao khát được yêu thương của phụ nữ – những cảm xúc chân thành nhất nhưng cũng dễ bị lợi dụng nhất. Vì vậy, hãy luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh và một trái tim đủ tỉnh táo, đừng để những lời ngọt ngào, những lời hứa hẹn hoa mỹ làm mờ lý trí. Tình yêu thật sự không cần phải chứng minh bằng tiền bạc hay những viễn cảnh xa hoa, nó được thể hiện bằng sự chân thành, tôn trọng và an toàn mà người kia mang lại. Phụ nữ thông minh không phải là người không bao giờ bị lừa, mà là người biết dừng lại đúng lúc.
Admin
Nguồn: VnExpress