‘Đàn ông thất bại khi không làm tròn trách nhiệm làm cha’

Nhiều người đàn ông sau ly hôn tìm đủ mọi lý do để biện minh cho việc rời xa con cái. Họ nói rằng không muốn làm phiền, hoặc cho rằng mẹ sẽ chăm sóc con tốt hơn, hoặc đơn giản là vì con còn quá nhỏ để hiểu chuyện. Nhưng thực tế, đó thường chỉ là cách để họ trốn tránh những dằn vặt trong lòng. Chẳng ai sinh ra đã biết làm cha một cách hoàn hảo. Trách nhiệm làm cha, cũng như việc làm người, cần phải học hỏi, rèn luyện và thức tỉnh.

Tôi biết nhiều bà mẹ sau ly hôn đã phải gồng mình đảm nhận cả hai vai trò, vừa làm mẹ, vừa làm cha. Họ thay mặt người cha đến dự họp phụ huynh, đứng ở sân trường dõi theo con biểu diễn, vừa tự hào lại vừa chạnh lòng khi thấy chiếc ghế bên cạnh mình trống trải. Họ phải trả lời những câu hỏi ngây thơ của con trẻ: “Sao các bạn có cha đi cùng, mà con thì không?” bằng những lời lẽ dịu dàng, trong khi trái tim rỉ máu.

Và tôi cũng biết, có những đứa trẻ lớn lên với ánh mắt luôn hướng về phía cửa, ngóng chờ một người cha mà chúng vẫn tin là sẽ quay trở lại. Chúng chờ đợi cho đến khi niềm tin ấy dần chai sạn, cho đến khi tình yêu trong tim biến thành nỗi oán hận. Nếu những người cha hiểu được điều đó, có lẽ không ai đủ vô tâm để biến mất khỏi cuộc đời con mình.

Không một người mẹ nào, dù giỏi giang đến đâu, có thể thay thế được vai trò tình cảm của người cha trong quá trình trưởng thành của con cái. Mẹ dạy con yêu thương bằng trái tim, còn cha dạy con đứng vững bằng ý chí. Một đứa trẻ nhận được đầy đủ cả hai nguồn năng lượng này mới có thể trưởng thành một cách toàn diện.

Tôi luôn tự hào vì đã lớn lên bên cạnh một người cha biết “ở lại” bằng những hành động giản dị nhất, bằng sự hiện diện của ông trong cuộc sống của tôi. Chính vì vậy, tôi không chỉ thương cảm cho những đứa trẻ thiếu vắng tình cha, mà còn thương xót cho những người đàn ông không nhận ra rằng họ đã đánh mất điều quý giá nhất trong cuộc đời mình: cơ hội để trở thành một người cha trọn vẹn.

Sự hiện diện của người cha là vô cùng quan trọng và không ai có thể thay thế được. Không người mẹ nào, dù xuất sắc đến đâu, có thể bù đắp trọn vẹn vai trò cảm xúc của người cha trong quá trình con cái trưởng thành. Bởi vì, mẹ dạy con cách yêu thương bằng trái tim, còn cha dạy con cách mạnh mẽ đứng vững bằng ý chí. Một đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi cả hai nguồn sức mạnh này mới có thể phát triển toàn diện.

Người cha có thể không còn sống chung dưới một mái nhà với mẹ, nhưng vẫn có thể đồng hành cùng con bằng cả trái tim. Chỉ cần một chút yêu thương, một lời động viên chân thành cũng đủ để con trẻ tin rằng thế giới này vẫn an toàn và không phải người đàn ông nào cũng rời bỏ gia đình.

Tôi từng nghe cha nói: “Con không cần cha dạy những điều lớn lao, chỉ cần con biết yêu thương và dám ở lại với người con yêu.” Giờ đây, khi ngẫm lại, tôi nhận ra đó là bài học quan trọng nhất trong cuộc đời mình, một bài học mà chỉ có một người cha tử tế mới có thể truyền dạy cho con cái.

Thành công của một người đàn ông không được đo bằng số tiền anh ta kiếm được, mà bằng cách anh ta nuôi dưỡng tâm hồn con mình. Một người đàn ông thực sự mạnh mẽ là người biết chịu trách nhiệm với những đứa con mang dòng máu của mình và biết ở lại, giống như cha tôi đã làm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *