**Hà Việt Dũng: “Tôi từng khóc với chị gái khi đọc kịch bản ‘Chị ngã em nâng'”**
Sau thành công của “Người vợ cuối cùng”, Hà Việt Dũng đã có khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng. Anh chia sẻ về công việc, cuộc sống và vai diễn mới nhất trong phim điện ảnh “Chị ngã em nâng” của đạo diễn Vũ Thành Vinh.

Nam diễn viên cho biết anh đã dành hai năm qua để nghỉ ngơi và suy nghĩ về những gì mình thực sự muốn làm với điện ảnh. Anh mong muốn được hóa thân vào những dạng vai có chiều sâu tâm lý, thay vì chỉ những nhân vật “đẹp mã” và gây chú ý bằng ngoại hình hay cảnh nóng. May mắn thay, anh vẫn có sân khấu để trau dồi diễn xuất và tham gia một phim truyền hình là “Hạnh phúc bị đánh cắp”. Dù có áp lực về tài chính, nhưng mọi thứ không quá khó khăn với anh.
Khi nhận được kịch bản “Chị ngã em nâng”, Hà Việt Dũng đã rất phấn khích vì nhân vật Lực thú vị và có nhiều đất diễn. Đạo diễn Vũ Thành Vinh đã nói với anh rằng đây là vai diễn để khán giả có thể nhìn nhận khả năng diễn xuất của anh một cách rõ nét hơn. Lực là một chàng trai sinh ra trong gia đình khó khăn, luôn được chị gái bao bọc. Tuy nhiên, sự bao bọc và áp đặt của chị gái khiến anh cảm thấy ngột ngạt. Hà Việt Dũng chia sẻ anh có nhiều điểm tương đồng với nhân vật Lực, đặc biệt là việc anh cũng có một người chị gái. Trước khi nhận vai, anh đã đưa kịch bản cho chị gái đọc và cả hai đã cùng khóc vì thấy câu chuyện giống với cuộc sống của mình. Anh cũng tự nhận mình là người khép kín, ít nói và từng nhiều lần tranh cãi với chị gái.
Hà Việt Dũng đồng cảm với nhân vật Lực, một người bị cấm cản theo đuổi ước mơ, có lẽ vì anh cũng từng trải qua những hoàn cảnh không mấy suôn sẻ. Cha mẹ anh làm lao động chân tay, cả gia đình từng sống lênh đênh trên ghe trước khi chuyển lên nhà đất. Khi còn nhỏ, sau khi xem phim “Đất phương Nam” và thấy diễn viên Hùng Thuận đóng vai bé An, anh đã ngưỡng mộ và bày tỏ với mẹ mong muốn trở thành diễn viên. Tuy nhiên, mẹ anh không biết gì về nghề này. Đến năm lớp 10, anh theo chị gái làm nghề trang điểm cô dâu và phụ giúp chị làm tóc. Sau đó, anh xin vào làm thợ phụ ở một tiệm tóc ở quận 4, TP.HCM, học cắt và duỗi tóc. Vì gia đình không khá giả, anh đã xin bố mẹ nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Sau này, khi mọi thứ ổn định hơn nhờ tiền đền bù đất đai từ dự án chân cầu Phú Mỹ, Hà Việt Dũng đã có thời gian suy nghĩ về tương lai và ước mơ thuở nhỏ. Anh quyết định quay trở lại trường học, hoàn thành cấp ba và sau đó đoạt giải quán quân cuộc thi “Ngôi sao điện ảnh ngày mai”. Nhờ đó, anh được tham gia phim của đạo diễn Phương Điền và đậu vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, nhận học bổng hàng năm.

Tuy nhiên, sau khi ra trường, Hà Việt Dũng đã gặp nhiều khó khăn vì cơ hội đến muộn và anh chậm nổi tiếng hơn so với các bạn cùng lớp như Phương Anh Đào và Anh Tú Atus. Anh tham gia đóng kịch ở sân khấu Thế giới trẻ, đóng các vai phụ trên truyền hình và làm người mẫu. Năm 2017, anh tham gia cuộc thi Nam vương Toàn cầu, khiến nhiều người nghĩ rằng anh “đá chéo sân” và không tin rằng anh được đào tạo diễn viên chuyên nghiệp. Sau mười năm làm nghề, anh mới có vai điện ảnh đầu tiên trong “Người vợ cuối cùng” (2021).
Chia sẻ về kỷ niệm khi lần đầu diễn xuất cùng nghệ sĩ Lê Khánh trong “Chị ngã em nâng”, Hà Việt Dũng kể về cảnh nhân vật Lực nghĩ quẩn sau tai nạn và vật lộn dưới nước với chị gái. Để thực hiện cảnh này, cả hai phải đi học lặn và nâng thời gian nhịn thở từ vài chục giây lên gần ba phút. Trong hai ngày quay, họ phải ngâm mình dưới nước lạnh buốt nhưng vẫn phải tập trung diễn xuất để lột tả sự giằng xé của nhân vật. Đêm kết thúc cảnh quay, anh đã ngủ không yên giấc vì liên tục giật mình và mơ thấy bị sặc nước.

Một cảnh khác khiến anh cảm động là cảnh sau khi cãi vã, chị gái trải lòng với Lực qua một cánh cửa. Đạo diễn đã sử dụng góc máy đơn giản và chỉ quay trong hai lần. Hà Việt Dũng cảm nhận được sự chân thực và gần gũi giữa hai nhân vật trong khoảnh khắc đó.

Về lợi thế ngoại hình và chiều cao 1,87m, Hà Việt Dũng cho biết anh từng rất tự ti khi còn đi học vì chiều cao vượt trội. Tuy nhiên, khi vào nghề, anh cảm thấy may mắn vì được bố mẹ ban cho vẻ ngoài ưa nhìn. Anh cũng bày tỏ mong muốn được thử sức với những vai diễn đa dạng hơn, thay vì chỉ những vai “hot boy” hay những vai có cảnh nóng. Trong “Chị ngã em nâng”, anh đã thuyết phục đạo diễn bỏ cảnh nóng giữa anh và diễn viên Uyển Ân, nhưng sau đó đồng ý thực hiện khi đạo diễn giải thích rằng những cảnh này phục vụ cho thông điệp của vai diễn.
Về kế hoạch cho tương lai, Hà Việt Dũng cho biết anh có một cuộc sống ổn định và vẫn sống trong căn nhà xưa của gia đình cùng người thân. Anh có bạn gái làm ngoài ngành giải trí và dù gia đình có thúc giục chuyện kết hôn, anh vẫn chưa tính đến chuyện này. Ở tuổi 33, anh muốn hướng đến những vai diễn mới lạ, đặc biệt là những vai trong các bộ phim tâm lý tình cảm gia đình hoặc hành động. Với kinh nghiệm võ thuật từ các phim “Người mặt trời” và “Thanh Sói”, anh tin rằng mình sẽ ngày càng hoàn thiện hơn nếu được trao cơ hội để làm mới bản thân.
Admin
Nguồn: VnExpress