Thác Trị An, vốn là thác nước cuối cùng trên dòng sông Đồng Nai trước khi đổ ra vùng đồng bằng Tân Uyên, Biên Hòa, Sài Gòn, đã bất ngờ “hồi sinh” trong những ngày gần đây, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách và người dân địa phương.
Sự “tái sinh” của thác Trị An diễn ra khi Nhà máy thủy điện Trị An tiến hành xả lũ. Thác nằm cách đập tràn của nhà máy khoảng 2 km, có chiều rộng ước tính 300 m và chiều dài 100 m. Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hùng vĩ của thác, gợi nhớ về hình ảnh trước năm 1987, thời điểm con thác chưa bị ngăn dòng bởi công trình thủy điện.
Trước năm 1987, thác Trị An từng là một điểm đến du lịch dã ngoại nổi tiếng, thu hút du khách từ TP.HCM, Biên Hòa, Bình Dương bởi vẻ đẹp hoang sơ và hùng vĩ. Bà Thắm, một người dân sinh sống tại xã Trị An, nhớ lại: “Khi Nhà máy thủy điện Trị An chưa xây dựng, thác Trị An là điểm đến du lịch dã ngoại của rất nhiều người.”
Theo ghi chép lịch sử, thác Trị An được người Pháp phát hiện và khai thác du lịch từ đầu thế kỷ XX. Vào thời điểm đó, du khách có thể di chuyển từ Thành Kèn (Biên Hòa) qua các làng Tân Triều, Bến Cá, Bình Thạnh, Đại An, với quãng đường khoảng 28 km để đến thác, dọc đường có các trạm dừng chân phục vụ du khách.
Dòng nước từ thác chảy dài gần 10 km, len lỏi qua nhiều tầng đá cao gần chục mét, trước khi hòa vào vùng đồng bằng phương Nam tại khu vực ngã ba sông với sông Bé. Hai bên thác là những vách đá xám cao vút, phủ đầy растительность từ 30-50 m, tạo nên một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Lòng sông gồ ghề với những tảng đá lớn nhấp nhô.
Sự “hồi sinh” của thác Trị An đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh và quay video. Nhiều người sáng tạo nội dung trên các nền tảng như Youtube và Tiktok cũng tìm đến đây để ghi lại những thước phim ấn tượng về cảnh quan thiên nhiên độc đáo này.
Thác Trị An không chỉ là một thắng cảnh thiên nhiên, mà còn gắn liền với nhiều câu chuyện và tích dân gian thú vị, như chuyện về chàng dũng sĩ diệt trừ thú dữ cứu dân làng, chuyện tình của đôi trai gái khác tộc, hay truyền thuyết về thác Vọng Phu.
Tuy nhiên, hiện tại thác Trị An không có đơn vị quản lý, các bậc thang bằng bê tông dẫn xuống chân thác đã xuống cấp theo thời gian. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân và du khách không nên đến gần khu vực chân thác hoặc ra ngoài thác để đảm bảo an toàn.
Nhà máy thủy điện Trị An bắt đầu xả lũ từ ngày 30/9 để điều tiết lưu lượng nước trên sông Đồng Nai, đảm bảo an toàn cho hồ chứa. Việc xả lũ đã giúp khơi thông dòng chảy trên đoạn sông “chết” dài khoảng 5 km, bao gồm cả khu vực thác Trị An.
Nhờ sự kiện này, các quán cà phê gần chân đập và khu vực thác Trị An trở nên đông đúc hơn. Nhiều bạn trẻ tìm đến đây để ngắm nhìn dòng nước tung bọt trắng xóa dưới những tảng đá, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ.
Hiệp hội Du lịch Đồng Nai đang hướng đến phát triển du lịch về nguồn, du lịch sinh thái rừng và du lịch dã ngoại cuối tuần. Sông Đồng Nai được đánh giá là có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch đường thủy và các hoạt động cắm trại. Theo kế hoạch, Đồng Nai đặt mục tiêu thu hút khoảng 5,2 triệu lượt khách vào năm 2025, với doanh thu ước tính đạt hơn 4.000 tỷ đồng, và đến năm 2030, con số này sẽ tăng lên hơn 11 triệu lượt khách, với doanh thu dự kiến gần 12.000 tỷ đồng.
Admin
Nguồn: VnExpress