“Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho những khó khăn khi quyết định theo đuổi Thu Loan, nhưng không ngờ mọi thứ lại dữ dội đến vậy,” Khê, 24 tuổi, sống tại Củ Chi, TP HCM, chia sẻ.
Khi mẹ Khê biết con trai mình yêu một người phụ nữ hơn anh 17 tuổi và đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, bà đã bị sốc nặng và phải nhập viện, thậm chí rơi vào trạng thái trầm cảm. Bố anh liên tục nhắn tin khuyên nhủ. Họ hàng xì xào bàn tán rằng anh đã bị “bỏ bùa”, còn bạn bè thì tin rằng mối tình này sẽ không kéo dài được lâu. “Đó là khoảng thời gian tồi tệ nhất, nhưng tình yêu đã giúp tôi vượt qua tất cả,” Sơn Khê tâm sự.
Khê và Thu Loan quen nhau vào giữa năm 2023. Trong thời gian thực tập tại một công ty mỹ phẩm, chàng sinh viên năm cuối ngành truyền thông đã gặp Thu Loan, đến từ Bình Thuận, người phụ trách việc livestream.
Một lần, sau khi kết thúc một sự kiện, mọi người đã về hết, Khê đang dọn dẹp thì thấy Loan ngồi ở góc sảnh, gục đầu khóc. “Sao hôm nay chị lại buồn vậy?”, Khê tiến đến hỏi han.
Loan giải thích rằng chị cảm thấy tủi thân khi đang đi làm thì nhận ra con gái nhỏ của mình đang ở nhà một mình. Đó là lần đầu tiên Khê nhìn thấy một khía cạnh khác của Loan, sau vẻ ngoài mạnh mẽ và năng động của chị.
“Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là một chuyện thoáng qua, nhưng khi về nhà, tôi lại tò mò tìm Facebook của chị, và hình ảnh của chị cứ hiện lên trong đầu tôi,” Khê kể.
Về phía Loan, cuộc trò chuyện hôm đó đã khiến chị cảm động vì rất lâu rồi mới có người ngồi lắng nghe chị tâm sự. Vài ngày sau, Khê chủ động rủ Loan đi cà phê, rồi cùng nhau ăn tối.

Trong lòng Khê dần nảy sinh một cảm giác khác lạ. Khoảng cách 17 tuổi giữa hai người dường như tan biến. Anh nhận thấy Loan là một người phụ nữ mạnh mẽ, hiểu chuyện, khác hẳn những cô gái cùng trang lứa. Chị quán xuyến mọi việc trong nhà, từ nấu ăn, dạy con học đến đóng đinh, lắp kệ.
Càng gặp gỡ, họ càng nhận ra sự đồng điệu trong tâm hồn. Sau ba tuần, Khê nhắn tin cho Loan: “Em thích chị”. Nhưng Loan đã từ chối ngay lập tức.
“Tôi nhận ra mình cũng có tình cảm với em, nhưng tôi sợ càng tiến xa thì càng sai,” Loan nói. Vào thời điểm đó, Loan đã 40 tuổi và không muốn mạo hiểm với một mối quan hệ với một chàng sinh viên còn quá trẻ. Chị khuyên Khê nên tập trung vào sự nghiệp và sẽ có nhiều lựa chọn tốt hơn chị.
Tuy nhiên, Khê không hề nản lòng. Hàng ngày, anh tự tạo cơ hội để xuất hiện trong cuộc sống của Loan. Trời mưa, anh mang đồ ăn đến cho chị. Khi chị ốm, anh lặng lẽ đưa đón chị. Khê kết bạn với con trai lớn của Loan. Với cô con gái nhỏ, anh dạy học và rủ chơi thể thao. Sự quan tâm bền bỉ của anh đã khiến hai đứa con của chị dần chấp nhận Khê là “người đàn ông của mẹ”. Tình cảm trong lòng Loan cũng ngày càng lớn dần.
Vào cuối năm 2023, Loan chủ động nhắn tin cho bố của Khê để nói rõ về mối quan hệ giữa hai người. Là một người từng trải, chị hiểu rằng gia đình anh sẽ là rào cản lớn nhất. Bố Khê đã rất sốc và hẹn cả hai đến gặp ông.

Ông khuyên Loan rằng chị đã từng trải qua một cuộc đổ vỡ, nếu muốn tiến thêm bước nữa thì phải cân nhắc kỹ lưỡng vì tính cách của Khê còn trẻ con. Ông cũng nhắc nhở con trai mình hãy nghĩ xa hơn, liệu 20, 30 năm nữa, tình cảm này có còn nguyên vẹn hay không.
Sau cuộc gặp gỡ, bố Khê tuyên bố rằng ông không phản đối nhưng cũng không ủng hộ, chỉ mong con trai đủ chín chắn để tự chịu trách nhiệm cho quyết định của mình.
Đêm Noel năm 2023, sau buổi lễ ở nhà thờ, họ chính thức công khai mối quan hệ. Hôm đó, Loan vừa khóc vừa cười, tràn đầy cảm xúc.
Tuy nhiên, đó chỉ là sự khởi đầu cho những sóng gió.
Gia đình Khê trở nên căng thẳng, họ hàng bàn tán xôn xao, nói rằng Loan đã “bỏ bùa, dụ dỗ” anh. Mẹ anh bị sang chấn tâm lý và không muốn nói chuyện với ai.
Đỉnh điểm là khi ông ngoại của Khê qua đời. Khi Khê chở Loan về thắp hương cho ông, không ai đồng ý cho chị vào nhà. Dù cảm thấy xấu hổ, Loan vẫn khuyên bạn trai vào viếng ông, còn chị lặng lẽ quay về vì chị hiểu nỗi lòng của những bậc cha mẹ.
Sau lần đó, Khê xin phép ra ở riêng. Bố mẹ anh cắt hết mọi khoản chu cấp. Anh chưa xin được việc nên đi rửa xe thuê và làm đủ mọi việc chân tay khác để kiếm sống. Cùng lúc đó, công ty mỹ phẩm gặp khó khăn, Loan cũng phải nghỉ việc và vật lộn để trang trải cuộc sống. Đã có nhiều đêm, cả hai ôm nhau khóc vì quá áp lực.
“Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay,” Khê nói.
Cuộc sống của họ trở nên dễ thở hơn khi họ chuyển về Bình Thuận, quê của Loan. Bố mẹ và 5 anh chị em trong nhà đều đón nhận Khê. Tại đây, Khê bắt đầu theo đuổi đam mê làm mô hình và bán sản phẩm, dần dần ổn định kinh tế.
Đầu năm 2024, họ chuyển lên Đà Lạt để thuận lợi hơn cho công việc kinh doanh. Vào tháng 1 năm 2025, con trai chung của hai người chào đời. Trong suốt những tháng đầu đời của con, Khê hoàn toàn đảm nhận việc chăm sóc bé. Anh thức đêm cho con uống sữa, thay tã, dỗ con ngủ và đặt lịch tiêm phòng. “Nhìn khoảnh khắc đó, tự dưng tôi trào nước mắt,” Loan tâm sự.
Đầu tháng 10, họ tổ chức một hôn lễ nhỏ tại nhà thờ. Hai tuần sau, Loan phát hiện mình đã mang thai lần nữa.
“Trước đây, nhiều người nói rằng khi tôi già đi hay xấu xí, anh ấy cũng sẽ bỏ tôi. Nhưng tôi nghĩ lại, hạnh phúc một ngày bên nhau cũng đã là quá đủ,” Loan nói. Câu chuyện tình yêu đầy sóng gió của họ đã chứng minh rằng tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi rào cản, dù là tuổi tác, định kiến xã hội hay khó khăn tài chính.
Admin
Nguồn: VnExpress