Erik Amorim, huấn luyện viên của Manchester United, thừa nhận áp lực lớn đang đè nặng lên ông tại Old Trafford, mặc dù trước đó ông đã được kỳ vọng rất nhiều sau thành công tại Sporting Lisbon.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Times, tỷ phú Ratcliffe, một trong những chủ sở hữu của Man Utd, khẳng định sẽ cho Amorim ba năm để dẫn dắt đội bóng, kéo dài đến hết hợp đồng vào mùa hè năm 2027. Ông Ratcliffe lấy ví dụ về trường hợp của Sir Alex Ferguson, người từng đối diện với nguy cơ bị sa thải trong hai năm đầu trước khi xây dựng nên một kỷ nguyên huy hoàng cho “Quỷ Đỏ”.
Trước trận đấu với Liverpool tại vòng 8 Ngoại hạng Anh, Amorim tiết lộ rằng ông thường xuyên nhận được sự trấn an về tương lai từ cả Ratcliffe, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng thừa nhận rằng mọi thứ có thể thay đổi rất nhanh chóng trong bóng đá.
“Ông Ratcliffe thường xuyên nói với tôi điều đó, đôi khi nhắn tin sau mỗi trận đấu,” Amorim chia sẻ. “Nhưng cả tôi và ông ấy đều hiểu rằng bóng đá không phải lúc nào cũng như vậy. Trận đấu kế tiếp luôn là điều quan trọng nhất. Ngay cả các ông chủ cũng không thể kiểm soát được những gì sẽ xảy ra vào ngày mai.”
Sau một mùa giải 2024-2025 không mấy thành công, Man Utd tiếp tục gặp khó khăn trong mùa giải này với ba trận thua sau bảy vòng đấu đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Họ cũng đã bị loại khỏi League Cup bởi đội bóng hạng dưới Grimsby Town.
Amorim nhấn mạnh rằng ông muốn vực dậy Man Utd càng sớm càng tốt và không muốn viện dẫn lý do cần thời gian để biện minh cho những kết quả không tốt. “Đôi khi áp lực mà tôi đặt lên bản thân và các cầu thủ còn lớn hơn áp lực từ bên ngoài,” huấn luyện viên 40 tuổi khẳng định. “Tôi biết quá trình này sẽ cần thời gian, nhưng tôi không muốn nghĩ theo hướng đó. Tôi không muốn tạo cảm giác rằng chúng ta có thời gian để sửa sai. Ở câu lạc bộ này, chúng ta phải tiến bộ ngay lập tức.”
Một điểm sáng hiếm hoi cho Man Utd là màn ra mắt ấn tượng của thủ thành tân binh 23 tuổi, Senne Lammens, trong trận thắng 2-0 trước Sunderland tại vòng 7 Ngoại hạng Anh. Chứng kiến màn trình diễn đó, nhiều cổ động viên trên khán đài Old Trafford đã hát vang “Anh có phải Schmeichel cải trang không?”, gợi nhớ đến huyền thoại Peter Schmeichel.

“Cậu ấy chưa phải là Schmeichel. Lammens còn rất trẻ nhưng có tài năng và sự bình tĩnh đáng khen. Người hâm mộ thích điều đó, nhưng cậu ấy cần phải chứng minh lại điều đó trong trận đấu tới,” Amorim nói, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục để Lammens bắt chính.
Trận đấu sắp tới với Liverpool sẽ là lần chạm trán thứ 100 giữa hai câu lạc bộ giàu truyền thống nhất nước Anh. Amorim hiểu rõ ý nghĩa đặc biệt của cuộc đối đầu này: “Tôi biết đây là một trận đấu đặc biệt, bởi vì cả hai đội luôn cạnh tranh về số lượng danh hiệu. Tôi hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với người hâm mộ. Nhưng dù sao, đây cũng chỉ là một trận đấu mà chúng tôi cần chứng minh rằng mình đang tiến bộ. Đây là một trận đấu mà chúng tôi cần phải thắng.”
Admin
Nguồn: VnExpress