Băng đảng Campuchia chế giễu nạn nhân Hàn Quốc: Cảnh báo lừa đảo!

Đài truyền hình SBS của Hàn Quốc vừa công bố phóng sự điều tra đặc biệt mang tên “88 ngày ở thành phố tội phạm Campuchia”, hé lộ những góc khuất kinh hoàng bên trong các khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia. Phóng sự tập trung vào một khu phức hợp khép kín nằm tại Công viên Núi Bokor, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 200km về phía nam. Nơi đây được bảo vệ nghiêm ngặt bằng hàng rào thép, từng là địa điểm giam giữ và tra tấn dã man nam sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi, Park Min-ho, dẫn đến cái chết thương tâm của nạn nhân.

Tường thép bên ngoài khu phức hợp lừa đảo ở Công viên Núi Bokor. Ảnh: SBS
Công viên Núi Bokor: Tường thép và khu phức hợp lừa đảo (Ảnh SBS). Ảnh: Internet

Các phóng viên SBS đã tiếp cận khu vực này thông qua Seo Ho-jung, một nạn nhân người Hàn may mắn trốn thoát. Seo Ho-jung tiết lộ rằng, bên trong khu phức hợp giống như nhà tù này, những người Hàn Quốc cấu kết với các băng đảng tội phạm, dụ dỗ và bán đồng hương của mình.

Prince Complex, khu phức hợp tội phạm lớn nhất Campuchia, hôm 15/10. Ảnh: Chosun
Prince Complex: “Ổ” tội phạm lớn nhất Campuchia (Ảnh Chosun). Ảnh: Internet

Để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng, các đối tượng tình nghi chỉ liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram. Nhờ Seo Ho-jung, phóng viên SBS đã kết nối được với một thành viên băng đảng mang bí danh “Komi”, người này sau đó giới thiệu một đối tượng khác tên “Nami” để trả lời phỏng vấn.

Cuộc gặp gỡ giữa Nami và các phóng viên diễn ra sau đó. Thái độ của Nami khá bình thản, không hề né tránh ống kính, nhưng lại tìm cách chối bỏ trách nhiệm. “Thực ra, tôi chỉ là người được gọi đến sau khi các vị liên hệ. Tài khoản Telegram đó không phải của tôi, tôi chỉ dùng chung thôi”, Nami biện minh. Tuy nhiên, các phóng viên SBS nhận thấy giọng nói của Nami rất giống với giọng của một thành viên băng đảng mà họ đã từng trao đổi trước đó.

Khi được hỏi về quan điểm đối với những hành vi tội ác xảy ra, Nami thản nhiên trả lời: “Tôi không quan tâm đến phóng sự của các vị. Thật lòng, tôi cũng không thích bắt cóc hay tra tấn. Nhưng tôi nghĩ chính họ tự chuốc lấy. Nói thẳng ra, nếu không muốn bị như vậy thì đừng đến đây. Họ tự nguyện đến thì trách ai? Không đến thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải họ đến để làm những điều phi pháp để kiếm tiền sao?”.

Trước lời cáo buộc “vô lương tâm” khi đối xử tàn tệ với đồng hương, Nami đáp lại một cách lạnh lùng: “Tôi không từ chối làm những việc được giao”, rồi rời đi với một nụ cười nhếch mép và giơ tay hình chữ V đầy thách thức.

Một cảnh quay của truyền hình Hàn Quốc trong các phóng sự về nạn lừa đảo, buôn người ở Campuchia. Ảnh: SBS
Phóng viên SBS gặp Nami: Lật tẩy lừa đảo ở Campuchia (Ảnh SBS). Ảnh: Internet

Theo thống kê của giới chức Hàn Quốc, hiện có khoảng 1.000 công dân nước này đang làm việc trong các tụ điểm lừa đảo tại Campuchia, nằm trong số hơn 200.000 người lao động nước ngoài tại đây. Nhiều người trong số họ bị ép buộc thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử bằng cách tạo dựng lòng tin với các nạn nhân trước khi chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát Campuchia cho biết đã nhận được yêu cầu hỗ trợ từ 60 công dân Hàn Quốc liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trong năm nay và đã tìm thấy 40 người. Lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 76 người Hàn Quốc khác đang mất tích tại Campuchia.

Trước tình hình này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã ban hành lệnh cấm công dân đến một số khu vực nguy hiểm ở Campuchia, bao gồm cả Công viên Núi Bokor, đồng thời kêu gọi người dân rời khỏi tỉnh Sihanoukville, nơi tập trung nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *