Nhiều người cho rằng chia tay vì tiền là biểu hiện của sự thực dụng và ích kỷ. Tuy nhiên, với tôi, cách sử dụng tiền bạc trong hôn nhân mới là điều đáng bàn. Chồng tôi sở hữu một khoản tiền lớn trong tài khoản cá nhân, nhưng trong suốt những năm chung sống, anh luôn miệng nói “không có tiền”. Hàng tháng, anh không thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính của mình, thậm chí còn yêu cầu tôi đi vay mượn, mặc dù tôi hoàn toàn tự chủ về kinh tế.

Khi anh sẵn sàng chi tiền mua những chiếc điện thoại đời mới, máy tính hiện đại cho bản thân, nhưng lại không quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu của tôi, tôi nhận ra rằng chồng mình thiếu đi tình yêu dành cho tôi. Tôi quyết định ly hôn, không phải vì thiếu thốn về vật chất hay khao khát một cuộc sống xa hoa. Tôi là người tự chủ, có khả năng tự lo cho bản thân, và tôi không chấp nhận một cuộc hôn nhân mà ở đó tình yêu, sự quan tâm và trách nhiệm bị thay thế bằng sự thờ ơ và vô tâm.
Tôi tin rằng ly hôn là cách tốt nhất để bảo vệ chính mình, giữ gìn lòng tự trọng và tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Với tôi, tiền bạc trong hôn nhân, nếu không đi kèm với tình yêu thương và trách nhiệm, thì cũng trở nên vô nghĩa. Tôi mong nhận được sự đồng cảm và chia sẻ từ mọi người, liệu quyết định chia tay của tôi có phải là điều mà sau này tôi sẽ phải hối tiếc hay không?
Admin
Nguồn: VnExpress