Những lo ngại về an ninh gia tăng đang khiến du khách Hàn Quốc đồng loạt hủy hoặc hoãn các chuyến đi đến Campuchia và một số quốc gia Đông Nam Á khác.
Ông Son, 50 tuổi, chia sẻ với tờ Korea JoongAng Daily rằng ông đã buộc phải hủy chuyến đánh golf dự kiến tại Phnom Penh, Campuchia vào tháng 12. Mặc dù mất phí hủy chuyến, ông Son cho biết sự an tâm là điều quan trọng hơn trong bối cảnh hiện tại.

Sự lo lắng này bùng phát sau vụ việc một nam sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi được phát hiện đã tử vong tại một khu phức hợp lừa đảo ở tỉnh Kampot, Campuchia hồi tháng 8. Theo nhà chức trách, nạn nhân qua đời do ngưng tim sau khi bị hành hạ tại một cơ sở liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Trên các diễn đàn du lịch Đông Nam Á, nhiều du khách Hàn Quốc cho biết họ đã hủy hoặc tạm hoãn kế hoạch du lịch đến khu vực này. Một du khách chia sẻ dự định đưa con đến Angkor Wat để học lịch sử đã phải hủy bỏ vì lo ngại về tình hình an ninh.
Ngày 15/10, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành “mã đen” – mức cảnh báo du lịch cao nhất – cho ba khu vực ở Campuchia, bao gồm núi Bokor (tỉnh Kampot), thành phố Bavet và Poipet. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khuyến cáo công dân nước này hủy mọi kế hoạch du lịch đến các khu vực này và cảnh báo về các hình phạt có thể áp dụng cho những người đến hoặc lưu trú tại đây.
Quyết định này được đưa ra sau khi Seoul ước tính có khoảng 1.000 công dân Hàn Quốc nằm trong số 200.000 người bị ép buộc làm việc trong các khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia.
Không chỉ Campuchia, nhiều du khách cũng đang tránh đến các quốc gia Đông Nam Á khác do lo ngại về sự lan rộng của tội phạm. Anh Park Young Su, 46 tuổi, cho biết đã hủy kỳ nghỉ gia đình ở Đà Nẵng, Việt Nam sau khi theo dõi những tin tức bất ổn từ Campuchia. Anh chia sẻ vấn đề an toàn là yếu tố cân nhắc hàng đầu và gia đình anh có thể chuyển hướng sang Jeju hoặc Nhật Bản.

Cảnh sát Hàn Quốc cũng đang điều tra cái chết của một phụ nữ Hàn Quốc được tìm thấy gần biên giới Việt Nam – Campuchia vào tuần trước. Vụ việc này được cho là có liên quan đến một mạng lưới lừa đảo, sau khi một nạn nhân nam trốn thoát khai rằng cô này từng bị giam giữ tại một khách sạn trong thời gian dài.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra với du khách có kế hoạch đến Lào. Một người dùng mạng xã hội bày tỏ sự hoang mang khi thấy nhiều người hủy tour du lịch Lào, dù đã lên kế hoạch cho chuyến đi vào tháng 1/2026. Theo Tổ chức Business and Human Rights Resource Centre, nhiều nạn nhân bị buôn sang Lào phải làm việc tới 17 tiếng mỗi ngày trong các cơ sở lừa đảo.
Không chỉ du khách cá nhân, nhiều chính quyền địa phương và tổ chức xã hội Hàn Quốc cũng đã hoãn hoặc hủy các chương trình tại Campuchia. Tỉnh Gyeonggi đã quyết định đưa đoàn tình nguyện “Đại sứ Khí hậu Trẻ” gồm 34 người về nước sớm hơn dự kiến. Các thành phố Suwon, Incheon và Hiệp hội Công tác xã hội Gyeonggi cũng đã ngừng các chương trình tình nguyện quốc tế tại Campuchia.
Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế ước tính các đường dây lừa đảo trực tuyến, phần lớn xuất phát từ Đông Nam Á, mang lại hàng tỷ USD mỗi năm cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Nhiều tổ chức nhân quyền gọi đây là “hình thức nô lệ hiện đại”, trong đó nạn nhân bị lừa bằng những lời mời làm việc hấp dẫn, sau đó bị cưỡng bức lao động trong điều kiện tàn nhẫn.
Các doanh nghiệp lữ hành ở Hàn Quốc đang chịu ảnh hưởng trực tiếp. Một công ty du lịch chuyên về các tour Campuchia tại Seoul cho biết hoạt động của họ gần như “đóng băng”. Kể từ khi có tin về vụ nam sinh viên Hàn Quốc 22 tuổi bị tra tấn và tử vong tại một khu phức hợp lừa đảo ở tỉnh Kampot, công ty này không nhận được bất kỳ đơn đặt tour mới nào. Đại diện công ty cho biết thêm, những khách hàng đã đặt tour liên tục gọi điện hỏi về tình hình an toàn, và họ chỉ có thể trấn an rằng các khu du lịch vẫn an toàn.
Admin
Nguồn: VnExpress