Tái bản thơ Trần Dần: Tuyển tập đặc sắc

Sự tái bản tập thơ của Trần Dần đã tạo nên một cơn sốt trong giới yêu văn chương, với hơn 1.000 bản được đặt mua hết ngay sau khi thông tin được công bố. Đại diện Nhã Nam, đơn vị liên kết tái bản, cho biết đây là tác phẩm có số lượng đặt hàng cao nhất trong dịp kỷ niệm 20 năm thành lập của đơn vị.

Dịch giả Nguyễn Tuấn Bình, một người hâm mộ thơ Trần Dần, lý giải sự quan tâm đặc biệt này là do sau lần in đầu tiên năm 2008, tập thơ đã không được tái bản, dẫn đến tình trạng “săn lùng” trong cộng đồng yêu thơ.

Tuyển tập thơ Trần Dần lần đầu ra mắt năm 2008, bao gồm những tác phẩm tiêu biểu trong gần 50 năm sáng tác của ông. Sách gồm ba phần chính: “Hãy đi mãi”, “Ngoại luật”, “Ván thu không, Thơ”, cùng với các bài viết, hồi ức, nhận định về Trần Dần của các tác giả như Hoàng Cầm, Phạm Thị Hoài, Vũ Văn Kha, Dương Tường.

Ở lần tái bản này, nội dung sách không có nhiều thay đổi, chỉ bổ sung thêm bài thơ “36 thở dài”, một sáng tác về nỗi khổ của kiếp người. Bìa sách vẫn sử dụng bức tranh do chính Trần Dần vẽ, minh họa cho bài thơ “Bài hát người lớn” (1963-1964). Họa sĩ Trần Trọng Vũ, con trai nhà thơ, là người tuyển chọn, biên soạn từ di cảo của cha và viết lời giới thiệu, với mong muốn độc giả có thể tiếp cận những sáng tác giá trị của Trần Dần.

Cuốn Trần Dần - thơ dày 500 trang, do Nhã Nam xuất bản. Ảnh: Đơn vị cung cấp
Trần Dần – Thơ: Tuyển tập 500 trang từ Nhã Nam. Ảnh: Internet

Trần Dần (1926-1997) sinh tại Ninh Bình (Nam Định cũ), được đánh giá là một nhà thơ cách tân. Ông từng chủ trương làm thơ theo trường phái tượng trưng cùng nhóm Dạ Đài sau phong trào Thơ Mới. Ông có nhiều tập thơ nổi tiếng như “Chiều mưa trước cửa” (1943), “Hồn xanh dị kỳ” (1944), “Nhất định thắng” (1956), cùng các truyện dài “Người người lớp lớp” (1954), tiểu thuyết “Đêm núm sen” (2017), “Những ngã tư và những cột đèn” (2010). Ông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2007 và Giải Thành tựu trọn đời về thơ của Hội Nhà văn Hà Nội. Hội đồng chung khảo đánh giá ông là một chân dung mới mẻ, tài hoa, trăn trở tìm tòi đổi mới cho thơ, tạo được hiệu quả thẩm mỹ và có sức thuyết phục lớn trong quyết tâm cách tân.

Nhà thơ Dương Kỳ Anh từng bày tỏ sự cảm phục trước sự bứt phá, khát khao cái mới trong thơ Trần Dần: “Tôi thấy cảm phục ở ông sự bứt phá, sự khát khao cái mới, ông đào bới, ông quay ngang, quay dọc, ông viết ngược viết xuôi, ông say sưa với mọi thể nghiệm, ông sống chết vì thơ”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *