Vào thời nhà Trần, nước Đại Việt sản sinh ra một bậc hiền tài kiệt xuất, không chỉ nổi tiếng bởi học vấn uyên thâm mà còn bởi khí tiết thanh cao, xem nhẹ danh lợi. Tài năng và phẩm cách của ông khiến vua Trần khâm phục, nhân dân đời đời kính trọng.
Từ khi còn nhỏ, ông đã bộc lộ tư chất thông minh khác thường. Tương truyền, năm sáu tuổi ông đã biết đọc, lên bảy tám tuổi đã biết làm thơ, viết văn. Đến năm mười lăm tuổi, văn chương của ông đã đạt đến trình độ xuất sắc, am hiểu sâu rộng các loại sách và nổi tiếng là thần đồng. Người xưa truyền lại rằng ông có trí nhớ phi thường, đôi mắt sáng lóng lánh, có khả năng đọc nhanh mười dòng sách trong nháy mắt.
Năm ba mươi tuổi, ông đỗ Trạng nguyên và được các nhà nho đời sau suy tôn là người khai khoa cho nền học vấn của xứ Nghệ.
Admin
Nguồn: VnExpress