Vợ lương 40 triệu lo hết tiền nhà, học cho con: Nên không?

Trong cuộc sống hiện đại, câu chuyện về vai trò và thu nhập của mỗi thành viên trong gia đình ngày càng trở nên đa dạng. Gia đình tôi là một ví dụ điển hình. Tôi làm nghề tự do với thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng, trong khi vợ tôi làm văn phòng, thu nhập cao hơn, khoảng 40 triệu đồng. Tuy nhiên, công việc của cô ấy rất bận rộn, thường xuyên về muộn.

Do đó, tôi đảm nhận phần lớn các công việc nhà như nấu cơm, chăm sóc con cái và đưa đón con đi học. Vợ tôi gánh vác các khoản chi lớn như học phí và tiền thuê nhà, còn tôi lo các chi phí sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi dung hòa mọi thứ như vậy, không ai hơn ai, miễn sao gia đình luôn hòa thuận và hạnh phúc.

Nhiều người hỏi tôi có cảm thấy tự ti khi thu nhập của mình thấp hơn vợ không. Theo tôi, điều quan trọng không phải là ai kiếm được nhiều tiền hơn, mà là ai đóng góp cho gia đình bằng cả trái tim. Cuộc sống hôn nhân không chỉ được đo bằng tiền bạc, mà còn bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và trách nhiệm lẫn nhau.

Vợ con là động lực lớn nhất của tôi. Tôi luôn nghĩ rằng nếu không có họ, có lẽ tôi đã không đủ sức mạnh để vượt qua những lúc ốm đau, mệt mỏi hay khủng hoảng tinh thần. Họ là nguồn động viên giúp tôi đứng lên và cố gắng mỗi ngày. Phương châm sống của tôi bây giờ là “Không được phép gục ngã trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Tôi không giàu có, nhưng tôi biết mình đủ đầy. So với những người xung quanh, có thể tôi không bằng ai, nhưng khi nhìn xuống, tôi thấy mình may mắn hơn rất nhiều người. Hạnh phúc đối với tôi rất đơn giản: sau một ngày dài, trở về nhà thấy con cười, nghe tiếng vợ cằn nhằn vì bận rộn, mọi mệt mỏi đều tan biến. Đôi khi, vợ tôi về muộn, tôi chuẩn bị sẵn phần cơm. Dù chỉ là một bữa cơm đơn giản, nhưng được ăn cùng nhau ở nhà là điều quý giá nhất.

Tôi luôn tâm niệm rằng ly hôn là điều tối kỵ trong hôn nhân. Nó có thể thỏa mãn sự ích kỷ của người lớn, nhưng lại gây ra những tổn thương sâu sắc cho con trẻ – những sinh linh vô tội. Khi chưa có con, việc chia tay có thể dễ dàng hơn, nhưng khi đã làm cha mẹ, mọi thứ không còn đơn thuần là tình yêu, mà là trách nhiệm.

Trách nhiệm của người chồng, người vợ, của cha mẹ đối với con cái, và rộng hơn là trách nhiệm với xã hội, bởi vì chính những đứa trẻ ngày hôm nay sẽ là những người xây dựng tương lai.

Hạnh phúc gia đình không nằm ở việc ai giỏi hơn hay ai hy sinh nhiều hơn, mà ở chỗ cả hai biết cùng nhau vun vén, biết đủ và cùng nhau hướng tới những điều tốt đẹp. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh riêng, và điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự cân bằng giữa vợ và chồng, để cùng nhau giữ gìn một mái ấm hạnh phúc, dù cuộc sống có nhiều khác biệt.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *