27 Năm Ẩn Dật: Câu Chuyện Người Phụ Nữ Sống Trong Nhà

Ngày 29 tháng 7 vừa qua, cảnh sát thành phố Świętochłowice, Ba Lan đã nhận được một cuộc gọi từ người dân địa phương, thông báo về những tiếng cãi vã lớn phát ra từ một căn hộ trong khu chung cư. Khi cảnh sát đến hiện trường, một phụ nữ 81 tuổi đã mở cửa và thừa nhận vừa có tranh cãi với chồng.

Khu chung cư ở Świętochłowice, nơi cô Mirella đã ở trong nhà suốt 27 năm. Ảnh: FATK
Chung Cư Świętochłowice: Nơi Mirella Ẩn Mình 27 Năm. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, cảnh sát đã phát hiện một sự thật gây chấn động: con gái của cặp vợ chồng, cô Mirella, người mà theo thông tin trước đó đã rời khỏi thành phố từ tháng 1 năm 1998 khi mới 15 tuổi, vẫn đang ở trong căn hộ. Mirella được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức, với những vết thương hở ở chân.

Ông Paweł Nowicki, đại diện Dịch vụ Y tế Khẩn cấp vùng Katowice, cho biết Mirella đã xác nhận rằng cô chưa từng rời khỏi căn hộ trong suốt những năm qua. Ông Nowicki kể lại: “Khi bước ra cầu thang, cô ấy đã rất ngạc nhiên và nói rằng không ngờ cầu thang lại thay đổi nhiều đến như vậy”.

Các bác sĩ cho biết thêm, Mirella đang trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng, thiếu dinh dưỡng trầm trọng và bị nhiễm trùng nặng. Nếu không được điều trị kịp thời, tính mạng của cô có thể bị đe dọa.

Được biết, Mirella từng là một học sinh trung học tại Świętochłowice. Tuy nhiên, vào năm 1998, chỉ sau bốn tháng nhập học, cô đột ngột nghỉ học. Cha mẹ cô đã thông báo với nhà trường rằng con gái “bị bệnh và sẽ không quay lại”. Sau đó, họ nói với hàng xóm rằng Mirella đã “được đoàn tụ với gia đình ruột”.

Mirella được cảnh sát giải cứu và đưa đến bệnh viện điều trị các vết thương ở chân. Ảnh: FAKT
Giải Cứu Mirella: Sau Nhiều Năm, Vết Thương Lòng Lẫn Thể Xác. Ảnh: Internet

Một số người hàng xóm cho biết họ chưa từng nhìn thấy Mirella kể từ đó. Vì cha mẹ Mirella vẫn sinh hoạt bình thường và đóng tiền điện nước đầy đủ, nên không ai nghi ngờ điều gì bất thường.

Trong căn phòng nơi Mirella sống, cảnh sát tìm thấy những món đồ chơi thời thơ ấu, sách vở cũ và đồ đạc gần như không thay đổi trong suốt hàng chục năm.

Khi được hỏi về lý do không rời khỏi nhà, Mirella cho biết cô gặp vấn đề về sức khỏe và học tập, và cảm thấy xấu hổ vì đôi chân đau yếu. Càng ở lâu trong nhà, cô càng mất đi mong muốn ra ngoài.

Sau khi được phát hiện, Mirella đã phải nhập viện điều trị trong gần hai tháng. Vào ngày 14 tháng 10, cảnh sát thông báo đã mở một cuộc điều tra về khả năng cha mẹ cô đã có hành vi giam giữ, lạm dụng hoặc bỏ mặc con gái. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức. Mirella phủ nhận việc bị giam giữ trái ý muốn và khẳng định cửa nhà bố mẹ luôn mở.

Câu chuyện về Mirella đã gây chấn động dư luận Ba Lan. Nhiều người đã quyên góp để giúp cô bắt đầu lại cuộc sống.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *