Ngày 18/10 vừa qua, người hâm mộ đã không khỏi xuýt xoa trước những hình ảnh tươi tắn của Châu Tấn trong buổi tiệc sinh nhật ấm cúng do công ty quản lý tổ chức. Loạt ảnh được đăng tải trên Weibo cho thấy nữ diễn viên rạng rỡ bên chiếc bánh kem, thổi nến trên một triền cỏ xanh mướt, phía sau là vách núi hùng vĩ. Bữa tiệc diễn ra ngay sau khi cô kết thúc một buổi ghi hình. Dù đã bước sang tuổi ngũ tuần, nhiều khán giả nhận xét rằng nụ cười và ánh mắt của Châu Tấn vẫn giữ được vẻ hồn nhiên như thuở nào.

Trong bức thư chúc mừng sinh nhật gửi đến Châu Tấn, người quản lý của cô đã chia sẻ rằng nữ diễn viên ngày càng sống giản dị hơn. “Càng đơn giản càng tĩnh lặng, sự tĩnh lặng, giản dị mang đến niềm vui,” Châu Tấn từng tâm sự. Hiện tại, niềm hạnh phúc của cô đến từ những điều nhỏ bé: một cảnh quay thành công, một bức ảnh đẹp, hay một món ăn ngon. Thậm chí, đồng nghiệp còn bắt gặp cô vui vẻ nhảy múa “như một loài động vật nhỏ” khi cảm thấy phấn khích.

Châu Tấn cũng tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc trong những khoảnh khắc đời thường trên phim trường, khi nghe đồng nghiệp huýt sáo hoặc hát một giai điệu đang thịnh hành. Năm nay, cô đã dành nhiều thời gian để đi đến nhiều vùng đất khác nhau, ghi hình cho bộ phim “Lần đầu nếm mùi cô đơn”.
Ít ai biết rằng, Châu Tấn đã bắt đầu sự nghiệp của mình từ khi còn là một thiếu niên với vai trò người mẫu ảnh lịch. Vẻ đẹp trong sáng và thông minh của cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đạo diễn. Năm 1991, cô chính thức bước chân vào lĩnh vực điện ảnh với bộ phim đầu tay “Cổ mộ hoang trai”. Sau đó, Châu Tấn đã vươn lên trở thành một trong những hoa đán hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ nhờ thành công của hàng loạt các bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng như “Mùa quýt chín”, “Thái Bình công chúa”, “Anh hùng xạ điêu”, “Họa bì”, “Dạ yến”, “Nếu như yêu”, “Phong thanh”, và “Như Ý truyện”.

Trong một bài phỏng vấn trên tạp chí Elle China, Châu Tấn từng chia sẻ rằng cô đã trải qua một tuổi trẻ bận rộn, sống liên tục trong các đoàn phim và hóa thân vào hết câu chuyện này đến câu chuyện khác. Điều này khiến cô không có nhiều thời gian để thực sự sống cuộc đời của chính mình. Mặc dù nhiều người nghĩ rằng Châu Tấn là một người phụ nữ từng trải, nhưng thực tế, cô đã dành phần lớn thời gian trong một không gian hạn hẹp, có thể nói là tách biệt với thế giới thực.
Tuy nhiên, những năm gần đây, Châu Tấn đã dần thay đổi. Cô bắt đầu quay ít phim hơn, chậm hơn, và dành nhiều thời gian hơn cho bản thân. Nhờ vậy, cô có cơ hội trải nghiệm, vui chơi, vận động, suy nghĩ và viết lách nhiều hơn. Đây là cách Châu Tấn “trả nợ” cho chính mình. Cô tâm sự: “Điều khiến tôi hối hận là thời trẻ nhận phim quá dày, không có thời gian hình thành con người mình. Đến nay tôi mới dần dần tiếp xúc thế giới thực tế, bắt đầu tìm kiếm điều mình thực sự yêu thích”.
Châu Tấn cũng chia sẻ rằng cô chăm chỉ đọc tin tức hơn vì tò mò về nhiều vấn đề trong cuộc sống, từ thời tiết, khoa học kỹ thuật đến tâm sinh lý. Nữ diễn viên tự nhận mình là người đa cảm, dễ xúc động trước những điều bình dị như ánh mắt của trẻ em nông thôn hay dòng người tấp nập tại các lễ hội âm nhạc. Những khung cảnh đó khiến Châu Tấn cảm nhận được nhịp sống đang diễn ra và thôi thúc cô tìm hiểu về cuộc đời của những người xung quanh.
Về đời tư, Châu Tấn từng kết hôn với tài tử Cao Thánh Viễn, nhưng cả hai đã ly dị vào năm 2020. Năm 2021, cô bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật với Trác Việt, một ca sĩ kém cô 13 tuổi, làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Trong những năm qua, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau, và Châu Tấn cũng đã vài lần đưa Trác Việt về thăm quê nhà. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm này.
Admin
Nguồn: VnExpress