Theo SETN, bà Lý, 59 tuổi, vừa bị tòa án tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm, vì hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu. Ngoài ra, bà còn bị phạt 50.000 đài tệ (tương đương 43 triệu đồng) và phải thực hiện 90 giờ lao động công ích.
Vụ việc bắt đầu khi bà Lý bị phát hiện có hành vi đáng ngờ tại một nhà tang lễ ở Tân Trúc, phía tây bắc Đài Loan. Gia đình ông Bành, người vừa qua đời, đã báo cảnh sát sau khi chứng kiến hành động kỳ lạ của bà.
Được biết, bà Lý và ông Bành có mối quan hệ quen biết và từng có tranh chấp về tiền bạc. Sau khi biết tin ông Bành qua đời vào ngày 21/2, bà Lý đã nhanh chóng đến nhà tang lễ chỉ vài giờ sau đó. Bà mang theo một hợp đồng thế chấp giả và một giấy vay nợ với số tiền lên đến 8,5 triệu đài tệ (khoảng 7,3 tỷ đồng).
Tại nhà tang lễ, bà Lý tự xưng là bạn thân của ông Bành và bày tỏ mong muốn được viếng người đã khuất. Lợi dụng lúc thi thể ông Bành đã được đưa lên xe tang, bà Lý bị cáo buộc đã trèo lên xe, mở túi đựng thi thể và cố gắng lấy dấu vân tay của ông Bành để in lên các giấy tờ giả mạo mà bà đã chuẩn bị trước.
Hành động này của bà Lý đã bị một nhân viên nhà tang lễ phát hiện và báo cho gia đình ông Bành. Ngay lập tức, gia đình ông Bành đã trình báo sự việc với cảnh sát. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, bắt giữ bà Lý và thu giữ các tang vật gồm một hộp mực lăn tay, giấy tờ thế chấp nhà đất và một hợp đồng vay nợ giả mạo mang tên ông Bành. Trong đó, bà Lý được ghi là người cho vay và nhận thế chấp.
Tại cơ quan điều tra, bà Lý khai nhận rằng ông Bành nợ bà một khoản tiền không có giấy tờ chứng minh. Vì lo sợ không thể đòi được nợ sau khi ông Bành qua đời, bà đã quyết định làm giả hợp đồng thế chấp nhà đất và giấy vay nợ 8,5 triệu đài tệ để hợp thức hóa việc gán nợ. Để có được dấu vân tay của ông Bành thay cho chữ ký, bà đã sử dụng đến thủ đoạn trên.
Admin
Nguồn: VnExpress