Nghi ngờ không phải con ruột, hành hạ con trai

Ngày 18/10, Công an phường Cai Lậy đã tiến hành bắt tạm giam Hoàng để điều tra về hành vi “Hành hạ người khác”. Vụ việc đau lòng này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành trẻ em, gây bức xúc trong dư luận.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Hoàng và một cô gái 25 tuổi, cùng quê Đà Nẵng, có quan hệ tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng. Đến năm 2018, cả hai chính thức kết hôn sau khi đã có một bé trai chung. Sau đó, họ có thêm hai người con nữa.

Tại cơ quan điều tra, mẹ của các cháu bé khai nhận rằng Hoàng thường xuyên ghen tuông vô cớ. Nghi ngờ con trai đầu không phải con ruột của mình, Hoàng đã liên tục đánh đập, ngược đãi bé trong một thời gian dài. Cách đây hai năm, do không thể chịu đựng được hành vi bạo lực của chồng, người mẹ đã quyết định rời đi, để lại các con cho Hoàng và bà nội chăm sóc tại một khu nhà trọ ở phường Mỹ Phước Tây, thị xã Cai Lậy (nay là thành phố Cai Lậy).

Nguyễn Văn Hoàng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thường Sơn
Nguyễn Văn Hoàng bị điều tra (Ảnh: Nam An). Ảnh: Internet

Hoàng đã lợi dụng các con để kiếm tiền bằng cách bắt bé trai lớn, năm nay 7 tuổi, cùng hai em nhỏ và mẹ đi bán vé số dạo quanh chợ Cai Lậy và các khu vực lân cận. Không chỉ vậy, Hoàng còn thường xuyên sử dụng tay chân và cán chổi nhựa để đánh đập bé trai, gây ra nhiều vết thương trên cơ thể em.

Vào chiều ngày 6/9, bé trai đã đi lạc vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp. Lúc này, bé có biểu hiện hoảng loạn, sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ. Nhận thấy sự bất thường, nhân viên y tế bệnh viện đã báo cáo sự việc lên cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Cai Lậy đã phối hợp với trạm y tế phường để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho bé trai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vết thương trên đầu, tay, gò má và chân của em. Bà nội của cháu bé cũng xác nhận những vết thương này là do Hoàng gây ra.

Nhiều người dân sống gần khu nhà trọ của Hoàng cho biết họ thường xuyên chứng kiến cảnh Hoàng bạo hành con trai, thậm chí ngay cả giữa ban ngày. Sự việc này không chỉ gây phẫn nộ trong cộng đồng mà còn đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực gia đình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *