Phóng viên Hàn Quốc suýt bị lừa đảo ở Campuchia: Trải nghiệm kinh hoàng

Ngày 13/10, phóng viên Park Seong-won của báo Chosun (Hàn Quốc) nhận được lệnh khẩn từ tổng biên tập: “Tình hình tội phạm ở Campuchia rất nghiêm trọng, cậu phải lên đường ngay lập tức!”.

Không chút chậm trễ, anh Park nhanh chóng thu xếp hành lý, tìm hiểu thông tin về các vụ lừa đảo trực tuyến đang hoành hành tại Campuchia. Anh liên hệ với một điều phối viên và tài xế địa phương, rồi đáp chuyến bay thẳng của Korean Air đến Phnom Penh. Vừa đặt chân đến Campuchia, không khí ẩm ướt và màn đêm tĩnh mịch bao trùm khiến anh cảm thấy áp lực.

Sáng 15/10, anh Park đã có mặt tại Wenchidanji, một khu phức hợp được cho là trung tâm lừa đảo ở thủ đô Phnom Penh, và Taejang – Mangodanji, cách đó khoảng một giờ lái xe.

Taeja Danji, một ổ tội phạm quy mô lớn nằm ở ngoại ô thủ đô Phnom Penh, Campuchia, ngày 15/10. Ảnh: Chosun
Taeja Danji: Ổ tội phạm lớn ở Phnom Penh, Campuchia (Ảnh Chosun). Ảnh: Internet

Wenchidanji hiện ra với những bức tường cao ngất, che chắn gần như toàn bộ bên trong. Dây thép gai chằng chịt và hệ thống camera giám sát dày đặc cho thấy mức độ bảo vệ nghiêm ngặt của khu vực này.

Khu phức hợp này thuộc sở hữu của Prince Holding Group, tập đoàn đa ngành do doanh nhân gốc Hoa Chen Zhi sáng lập và điều hành. Tập đoàn này nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, Prince Holding Group cũng bị chính phủ Mỹ và các cơ quan quốc tế cáo buộc là nơi điều hành mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia lớn nhất châu Á tại Campuchia.

Trong lúc anh Park đang khảo sát xung quanh, một chiếc xe van màu trắng tiến vào khu phức hợp. Bất ngờ, một người đàn ông nói tiếng Trung Quốc lao ra từ trong xe, cố gắng giật máy ảnh và kéo tay anh Park vào bên trong.

Nhận thức rõ nguy hiểm nếu bị kéo vào bên trong, anh Park vùng vẫy thoát ra và chạy về phía khu vực đông người. Thoát khỏi kẻ truy đuổi, anh nhanh chóng lên xe báo chí và rời đi.

“Đó thực sự là một trải nghiệm kinh hoàng,” anh Park chia sẻ. “Tôi có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và kinh hoàng mà các nạn nhân phải trải qua khi bị giam giữ và tra tấn trong những khu vực lừa đảo như thế này.”

Ngày 16/10, anh Park tiếp tục đến một khu lừa đảo khác nằm trong Công viên Quốc gia Bokor, cách Phnom Penh khoảng 200km. Sau khi đi qua cổng công viên và bị hỏi về nguồn gốc, điểm đến, anh đi xe thêm một giờ và phát hiện một khu phức hợp với bảng hiệu bằng tiếng Trung Quốc.

“Rất nhiều bảo vệ đứng ở lối vào, ánh mắt họ nhìn chúng tôi đầy dò xét,” anh Park kể lại. “Khi một phóng viên giơ máy ảnh lên ghi hình, tài xế đã cảnh báo chúng tôi phải cẩn thận, tránh gây sự chú ý vì đây là khu vực nguy hiểm, không được dừng xe.”

Nghe theo lời khuyên, họ không dám có bất kỳ hành động nào khác. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh chậm rãi, lướt qua những ánh mắt sắc lạnh của đội bảo vệ.

Chuyến công tác của anh Park diễn ra sau khi truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước vụ một sinh viên nước này bị bắt cóc và tra tấn đến chết tại Campuchia hồi tháng 8. Nhiều người cho rằng, nếu anh Park bị lôi vào khu phức hợp Wenchidanji trong chuyến điều tra ngày 15/10, có lẽ anh cũng phải chịu chung số phận.

Sau cái chết của nam sinh viên, chính phủ Campuchia và các cơ quan điều tra quốc tế đang phối hợp truy quét các tổ chức liên quan đến hoạt động lừa đảo trong khu vực quanh Phnom Penh, bao gồm cả Wenchidanji. Khu phức hợp này bị coi là trung tâm điều hành của mạng lưới lừa đảo đa quốc gia, nơi các nạn nhân bị ép làm việc trong điều kiện tàn bạo và chịu sự giám sát nghiêm ngặt.

Theo đài KBS News, đoàn công tác liên ngành của chính phủ Hàn Quốc đã đến kiểm tra các khu phức hợp do Prince Holding Group quản lý, trong đó có Wenchidanji vào ngày 16/10. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ phát hiện toàn bộ người làm việc đã rời đi, chỉ còn lại những ly mì ăn dở, chai nước và vật dụng cá nhân vương vãi trên sàn.

Giới chức Campuchia xác nhận rằng tổ chức lừa đảo đã nhận được thông tin và kịp thời bỏ trốn trước khi cảnh sát ập đến.

Nhiều người Hàn Quốc bị lừa đến Campuchia và bị tra tấn nếu từ chối tham gia vào các hoạt động lừa đảo. Tuy nhiên, một số người, sau khi được các băng đảng trả công hậu hĩnh, dần quen với công việc phạm pháp và ngày càng lún sâu.

Ahn, một thanh niên ngoài 20 tuổi, đã tin lời một người bạn và đến Phnom Penh vào tháng 5 năm ngoái để làm việc cho một trung tâm lừa đảo. Anh ta được đưa đến một tòa nhà 28 tầng ở trung tâm thành phố. Tại đây, hàng trăm thành viên, chia thành nhiều đội, thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến nhắm vào công dân Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.

Phóng viên Park trên chuyến xe taxi tới Phnom Penh tối 14/10. Ảnh: Chosun
Phóng viên Park đến Phnom Penh bằng taxi (Ảnh Chosun). Ảnh: Internet

Ahn bị giam giữ và luân phiên làm việc giữa các đội lừa đảo qua điện thoại và dụ dỗ đầu tư bất hợp pháp. Nếu không tuân thủ hoặc không đạt chỉ tiêu, anh ta sẽ bị đánh đập bởi những kẻ quản lý trung tâm. Vừa tống tiền đồng hương, Ahn cũng trở thành nạn nhân của chính tổ chức này.

Tháng 8 vừa qua, cảnh sát Hàn Quốc tiến hành điều tra Ahn sau khi một “đồng nghiệp”, người cũng bị giam trong cùng tòa nhà, bị bắt khi về nước và khai ra tên anh. Ahn bị đưa vào danh sách “Thông báo Đỏ” của Interpol, mức truy nã cao nhất đối với tội phạm bỏ trốn ở nước ngoài.

Sau khi trốn thoát khỏi tổ chức và trở về Hàn Quốc, Ahn bị cảnh sát bắt giữ và đang phải hầu tòa với cáo buộc lừa đảo. “Ban đầu, tôi cố gắng trốn khỏi tổ chức, nhưng sau khi được công nhận về thành tích lừa đảo và nhận thưởng hàng nghìn USD, tôi vô tình trở thành một phần của chúng,” Ahn kể lại.

Một trường hợp khác, Jeong, 28 tuổi, đã bay đến Campuchia sau khi thấy một quảng cáo hứa hẹn dạy về đầu tư tiền ảo với mức lương cơ bản 2.000 USD.

Từ tháng 12 năm ngoái, Jeong tham gia vào các hoạt động lừa đảo trong khoảng hai tháng tại một khu phức hợp tội phạm ở Poipet, gần biên giới Campuchia – Thái Lan. Một người tự xưng là “Giám đốc Cha” trên Telegram tuyên bố đây là “công việc lợi nhuận cao hợp pháp”, nhưng Jeong sau đó bị ép thực hiện các vụ “lừa tình” qua mạng.

Những người đứng gác bên ngoài một khu phức hợp được cho là trung tâm lừa đảo ở Công viên Quốc gia Bokor, cách Phnom Penh khoảng 200 km, ngày 16/10. Ảnh: Chosun
Công viên Quốc gia Bokor: Khu phức hợp được bảo vệ nghiêm ngặt (Ảnh Chosun). Ảnh: Internet

Lo sợ hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục công việc, Jeong đã mạo hiểm tính mạng để trốn thoát. Tuy nhiên, khi trở về, anh nhận được giấy triệu tập của cảnh sát. Cuối cùng, Jeong bị chuyển hồ sơ sang công tố viên vào tháng 6 với cáo buộc lừa đảo.

“Những tổ chức đó buộc bạn phải lừa đảo để tồn tại, dù bạn biết chúng là bất hợp pháp,” Jeong phân trần. Câu chuyện của Ahn và Jeong chỉ là hai trong số rất nhiều trường hợp người Hàn Quốc bị lôi kéo vào các hoạt động lừa đảo tại Campuchia, cho thấy mức độ phức tạp và nguy hiểm của vấn nạn này.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *