Cựu đội trưởng Chelsea, John Terry, đã bày tỏ sự phẫn nộ về cách đối xử mà Roman Abramovich phải chịu đựng, trong một chương trình truyền hình do John Obi Mikel dẫn dắt hôm 17/10. Terry nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Abramovich cho Chelsea và cộng đồng.

Abramovich mua lại Chelsea vào mùa hè năm 2003 và đã đầu tư hàng tỷ đô la, giúp câu lạc bộ giành được nhiều danh hiệu cao quý, bao gồm hai chức vô địch Champions League, hai Europa League và năm chức vô địch Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, sau cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vào tháng 2/2022, ông bị cáo buộc có liên hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dẫn đến việc bị tước quyền sở hữu câu lạc bộ. Đến tháng 5/2022, Chính phủ Anh đã bán Chelsea cho liên danh Todd Boehly – Clearlake Capital. Số tiền thu được từ thương vụ này, ước tính 3,4 tỷ USD, được chuyển vào một tài khoản ngân hàng với mục đích hỗ trợ các nạn nhân ở Ukraine, nhưng đến nay vẫn chưa được giải ngân.

Trong chương trình The Obi One, Terry đã ca ngợi Abramovich vì những nghĩa cử cao đẹp trong đại dịch Covid-19, đặc biệt là sự giúp đỡ dành cho các nạn nhân và hệ thống y tế Anh. Anh nhấn mạnh: “Ông ấy là một người rất đáng mến và yêu quý Chelsea. Thật may mắn khi ông ấy từ chối một câu lạc bộ khác để đến với chúng tôi,” Terry nhắc lại việc Abramovich từng suýt mua Tottenham trước khi quyết định đầu tư vào Chelsea.
Tiếp lời Terry, Obi Mikel khẳng định Abramovich là một người tuyệt vời. Cựu tiền vệ này cũng chia sẻ câu chuyện về việc cha anh bị bắt cóc ở Nigeria vào năm 2011. Ngay sau khi biết tin, Abramovich đã gọi điện thoại, trấn an và tìm cách giải cứu cha của Obi Mikel. “Ông ấy nói: ‘Nghe này, nếu cậu cho phép, cho tôi 24 giờ, tôi sẽ đưa bố cậu về nhà’. Đúng kiểu gangster,” Obi Mikel kể lại. Anh khẳng định: “Chelsea có được như ngày hôm nay là nhờ Roman. Chúng tôi đã giành rất nhiều danh hiệu và trở thành một trong những câu lạc bộ lớn nhất thế giới.”
Những chia sẻ của Terry và Obi Mikel đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả.
Trong hơn ba năm qua, Abramovich gần như sống ẩn dật. Mới đây, trong cuốn sách mới xuất bản vào tháng 6, tỷ phú người Nga lần đầu tiên lên tiếng về việc buộc phải rời Chelsea. Ông cho biết hiện tại không còn quan tâm đến việc sở hữu hay lãnh đạo bất kỳ câu lạc bộ nào. Ông bày tỏ mong muốn lớn nhất là có thể đến xem một trận đấu của Chelsea và nói lời tạm biệt chân thành.
Về những cáo buộc liên quan đến mình, Abramovich nói: “Ngạn ngữ Nga có một câu ‘Chó sủa nhưng đoàn người vẫn tiến’, và câu nói đó đúng trong trường hợp này. Dù tôi có làm gì, người ta vẫn cứ cáo buộc tôi có một động cơ nào đó.”
Admin
Nguồn: VnExpress