Sau quãng nghỉ FIFA days, câu lạc bộ Nam Định trở lại V-League với mong muốn giành chiến thắng trước đối thủ đang nằm ở nhóm cuối bảng, CLB TP.HCM. Đội khách cũng vừa trải qua sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện khi huấn luyện viên Nguyễn Anh Đức từ chức và được thay thế bởi ông Đặng Trần Chỉnh.
Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch đã nhập cuộc một cách bế tắc. Trong khi đó, CLB TP.HCM lại có màn trình diễn ấn tượng của Võ Hoàng Minh Khoa. Phút 38, từ quả tạt bên cánh trái vào vòng cấm, tiền vệ sinh năm 2001 đã khéo léo loại bỏ Nguyễn Phong Hồng Duy, bấm bóng kỹ thuật qua thủ môn Trần Nguyên Mạnh và hai hậu vệ đội chủ nhà, bóng chạm xà ngang rồi đi vào lưới, mở tỷ số trận đấu.
Bước sang hiệp hai, phút 51, Minh Khoa tiếp tục đi bóng vượt qua ba cầu thủ Nam Định trước khi bị Dương Thanh Hào phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Ugochukwu Oduenyi thực hiện cú sút kiểu Panenka thành công, nâng tỷ số lên 2-0 cho CLB TP.HCM. Đội khách suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ ba ở phút 65 nếu tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội đối mặt với Nguyên Mạnh.
Phải đến phút 57, Nam Định mới có bàn gỡ nhờ khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân của Romulo. Tiền vệ người Brazil tung cú sút xa đẹp mắt từ cự ly khoảng 25m, bóng đi vào góc cao khung thành, đánh bại thủ môn Trần Minh Toàn.
Đội chủ nhà đã ba lần phải ôm đầu tiếc nuối khi bóng tìm đến khung gỗ. Phút 25, cú sút xa của trung vệ Ngô Đức Huy đưa bóng dội xà ngang. Đến phút 76, Lâm Ti Phông đá bồi đưa bóng đi trúng cột dọc. Tương tự, cú đá phạt của Nguyễn Văn Vĩ ở phút 84 cũng tìm đến cột dọc.
Thủ môn Trần Minh Toàn cũng đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi liên tục cản phá các pha tấn công của Nam Định. Anh có pha cứu thua kép ở phút 59 sau các cú sút của Brenner và Percy Tau. Phút 76, anh bay người cản phá cú đánh gót ngẫu hứng của Tau.
Chung cuộc, Nam Định không thể tìm kiếm được bàn gỡ hòa và trải qua trận thứ tư liên tiếp không thắng tại V-League, trong đó có ba trận thua liên tiếp. Trước đó, họ đã thất bại trước Ninh Bình và Công an Hà Nội (CAHN) với cùng tỷ số 0-2.

Trên bảng xếp hạng, Nam Định tụt xuống vị trí thứ chín với 7 điểm và hiệu số -4, bằng điểm và hiệu số với CLB TP.HCM nhưng kém về số bàn thắng (6 so với 8).

Trong trận đấu cùng giờ trên sân Vinh, SLNA đã gây bất ngờ khi cầm hòa ứng cử viên vô địch CAHN trong ngày ra mắt của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn. Chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 40 nhờ cú đá phạt đẹp mắt của trung vệ Lê Nguyên Hoàng.
Tuy nhiên, thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về CAHN. Thủ môn Cao Văn Bình đã phải làm việc vất vả trong suốt trận đấu. Hàng phòng ngự SLNA cũng đã hai lần cứu thua trên vạch vôi ở phút bù giờ thứ hai của hiệp một và phút 90. Xà ngang cũng đã từ chối bàn thắng của Phan Văn Đức ở phút bù giờ thứ bảy của hiệp hai.
Bàn gỡ hòa của CAHN đến ở phút 56 nhờ công của Leonardo Artur sau một pha bóng lộn xộn. Phút 82, Nguyễn Quang Hải đưa bóng vào lưới trống nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Năm phút sau, đội khách còn được chơi hơn người khi Rean Moore nhận thẻ đỏ trực tiếp. Mặc dù được bù giờ đến 11 phút, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.
CAHN đã bỏ lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu bảng của Ninh Bình khi có cùng 14 điểm nhưng kém về hiệu số bàn thắng bại (+10 so với +8). Trong khi đó, SLNA có 6 điểm và tạm thời vươn lên vị trí thứ 11.
**Đội hình xuất phát:**
* **Nam Định:** Trần Nguyên Mạnh, Dương Thanh Hào, Ngô Đức Huy, Trần Văn Kiên, Nguyễn Phong Hồng Duy, A Mít, Romulo, Lý Công Hoàng Anh, Trần Văn Đạt, Percy Tau, Brenner
* **CLB TP HCM:** Trần Minh Toàn, Ngô Tùng Quốc, Milos Zlatkovic, Trần Hoàng Hưng, Võ Minh Trọng, Trần Đình Khương, Phan Thanh Hậu, Hugo Miguel, Võ Hoàng Minh Khoa, Văn Anh, Ugochukwu Oduenyi.
Admin
Nguồn: VnExpress