Bà Janet, 76 tuổi, chia sẻ rằng ước mơ lớn nhất của bà không phải là những chuyến du lịch hay việc học thêm, mà là tìm được tình yêu đích thực và kết hôn. Dù đã trải qua nhiều mối quan hệ, thậm chí có những mối tình kéo dài, bà vẫn luôn khao khát một người bạn đời phù hợp.

Sau khi quyết định nghỉ việc, bà Janet dồn toàn tâm toàn ý cho việc tìm kiếm tình yêu, giống như cách bà đã từng cống hiến cho sự nghiệp của mình.
Với sự giúp đỡ của một người bạn thân là chuyên gia về tình yêu, bà Janet đã tạo một hồ sơ ấn tượng trên một trang web hẹn hò. Bà cẩn thận lựa chọn những bức ảnh thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của bản thân, từ năng động đến chỉn chu, đồng thời giới thiệu rõ những sở thích cá nhân như du lịch và trượt tuyết.
Nhờ đó, bà Janet bắt đầu có những buổi hẹn hò, nhưng vẫn chưa tìm được người ưng ý. Đến tháng 2 năm 2021, bà kết nối với ông Cliff, một người đàn ông hơn bà 5 tuổi, sống ở Phoenix.
Sau một thời gian trò chuyện qua điện thoại, họ quyết định gặp mặt trực tiếp, bất chấp những khó khăn do đại dịch gây ra.
Sau buổi hẹn đầu tiên, bà Janet chủ động gọi lại cho ông Cliff. Từ đó, họ trò chuyện với nhau gần như mỗi ngày, có khi đến ba lần. Mối quan hệ của họ ngày càng trở nên gắn bó. Trong ba năm tiếp theo, họ luân phiên sống tại nhà nhau ở Seattle và Phoenix, kiên nhẫn tìm hiểu và vun đắp tình cảm, không hề vội vàng dù đã ở độ tuổi xế chiều.
Bà Janet đặc biệt xúc động khi nghe con dâu của ông Cliff kể về sự tôn trọng mà ông luôn dành cho phụ nữ. Đó chính là phẩm chất mà bà luôn tìm kiếm ở một người bạn đời.
Vào tháng 12 năm 2023, sau nhiều cuộc trò chuyện về tương lai, ông Cliff đã ngỏ ý muốn cùng bà đi mua nhẫn. Đến tháng 4 năm 2025, Janet và Cliff chính thức về chung một nhà.
“Đó là một lễ cưới cổ tích mà tôi hằng mơ ước,” bà Janet tâm sự. Bà diện chiếc váy ren trắng tinh khôi, có phù dâu, nhiếp ảnh gia và người tổ chức tiệc cưới chuyên nghiệp. Mọi thứ đều được chuẩn bị một cách chu đáo và tỉ mỉ.
Bà Janet gọi ngày cưới của mình là “sự hòa hợp của hai thế giới đã trưởng thành,” bởi cả hai đều đã trải qua những chương riêng trong cuộc đời và giờ đây cùng nhau viết nên một cái kết viên mãn.
Việc kết hôn ở tuổi xế chiều giúp bà Janet cảm nhận sâu sắc hơn về sự mong manh của cuộc sống. Sự ra đi của một vài người thân trước khi kịp chứng kiến ngày vui của bà khiến bà vừa xúc động, vừa trân trọng những gì mình đang có.
“Tôi không nghĩ mình có thể cảm nhận được những điều này nếu kết hôn khi còn trẻ,” bà chia sẻ, ngụ ý rằng sự chín chắn và trải nghiệm của tuổi tác đã mang đến cho bà một góc nhìn sâu sắc và trọn vẹn hơn về tình yêu và hôn nhân.
Admin
Nguồn: VnExpress