Ái Như lần đầu đóng chính: Hạnh phúc của nghệ sĩ

Trong bộ phim “Phá đám sinh nhật mẹ”, nghệ sĩ Ái Như đảm nhận vai bà Tâm, một người phụ nữ điển hình với đức tính cam chịu, hết lòng yêu thương và hy sinh thầm lặng cho con cái. Dù trước đây chị từng tham gia một số vai diễn nhỏ trong điện ảnh, nhưng vai bà Tâm đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của chị sau nhiều năm vắng bóng. Nghệ sĩ Ái Như chia sẻ rằng, suốt 16 năm qua, chị tập trung vào việc điều hành sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh, vì vậy đã phải từ chối nhiều lời mời đóng phim. Chỉ khi sân khấu chuyển sang lịch diễn cố định theo mùa, chị mới có thời gian để nhận lời tham gia dự án này của biên kịch Bình Bồng Bột.

Tạo hình Ái Như trong vai bà Tâm. Ảnh: Thanh Huyền
Ái Như vai bà Tâm: Tạo hình ấn tượng trong phim mới. Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Ái Như bày tỏ sự hào hứng khi nhận vai bà Tâm, bởi kịch bản phim mang đến một góc nhìn mới mẻ, khác biệt so với những mô típ tình cảm gia đình quen thuộc. Thay vào đó, phim lồng ghép yếu tố châm biếm và hài hước một cách tinh tế. Nhân vật bà Tâm có chiều sâu nội tâm phức tạp, đòi hỏi Ái Như phải tìm tòi và thể hiện một cách khác biệt so với những vai diễn trước đây của chị trên sân khấu. Chị tâm sự: “Với tôi, mỗi vai diễn đều là một cái duyên. Tôi hy vọng sau 120 phút, khán giả sẽ cảm nhận được sự đồng cảm với câu chuyện và nhận ra đâu đó hình ảnh của bản thân mình trong đó.”

Hậu trường Ái Như đóng phim "Phá đám sinh nhật mẹ"
“Phá đám sinh nhật mẹ”: Hậu trường phim với Ái Như. Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Ái Như, tên đầy đủ là Hồ Thị Ái Như, sinh ra tại Huế. Chị là một trong những diễn viên kỳ cựu của sân khấu kịch TP.HCM, với hàng trăm vai diễn lớn nhỏ. Chị cùng nghệ sĩ Thành Hội đã tạo nên nhiều vở kịch tâm lý xã hội gây tiếng vang lớn tại sân khấu Hoàng Thái Thanh, như “Nửa đời ngơ ngác”, “Tục lụy”, “Bao giờ sông cạn”, “Bông hồng cài áo”, “29 anh về”… Những tác phẩm này thường mang đậm chất triết lý nhẹ nhàng, giàu tính nhân văn, hài hước và gần gũi với đời sống thực tế. Chị từng vinh dự nhận giải Mai Vàng năm 2006 và giải Cù nèo vàng năm 2011 cho hạng mục đạo diễn.

“Phá đám sinh nhật mẹ” thuộc thể loại hài đen, lấy cảm hứng từ trích đoạn “Hạnh phúc của một tang gia” trong tiểu thuyết “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Bộ phim xoay quanh câu chuyện về một gia đình thành thị, nơi mà áp lực thành công đè nặng lên vai của mỗi thành viên. Biến cố xảy ra trong đám tang của người mẹ, khi những mâu thuẫn và xung đột âm ỉ bấy lâu nay bùng nổ. Những tình tiết bất ngờ sau đó làm dấy lên nghi ngờ về một âm mưu đằng sau cái chết của bà.

Bộ phim gửi gắm một thông điệp ý nghĩa: Đừng để đến khi quá muộn mới thực sự hiểu về mẹ của mình. Phim còn có sự tham gia của các nghệ sĩ gạo cội như Hữu Châu, Hồng Ánh, Trần Kim Hải, Samuel An và Tín Nguyễn. Nguyễn Thanh Bình, còn được biết đến với nghệ danh Bình Bồng Bột (biên kịch của “Mai”, “Tiệc trăng máu”), đảm nhận vai trò giám chế của bộ phim.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *