Amorim: Đánh bại Liverpool là chiến thắng lớn nhất sự nghiệp

Chiến thắng 2-1 trước Liverpool ngay tại Anfield vừa qua đã mang lại những cảm xúc đặc biệt cho HLV Ruben Amorim của Manchester United. Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha thừa nhận đây là trận thắng ý nghĩa nhất của ông kể từ khi dẫn dắt “Quỷ đỏ”.

Dưới thời Amorim, Man Utd từng đánh bại Man City với tỷ số tương tự 2-1 trên sân Etihad vào tháng 12/2024. Tuy nhiên, chiến thắng trước Liverpool còn có ý nghĩa lớn hơn, bởi đây là lần đầu tiên ông giúp Man Utd giành chiến thắng hai trận liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh.

“Đây là chiến thắng lớn nhất của tôi kể từ khi đến Man Utd,” Amorim chia sẻ với Sky Sports. “Nó có ý nghĩa rất lớn trong ngày hôm nay, nhưng ngày mai sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa. Trong hiệp hai, chúng tôi chơi thiếu tổ chức một chút, nhưng không hề đánh mất ý chí chiến đấu. Nếu có ý chí, bạn có thể thắng bất kỳ trận đấu nào.”

HLV 40 tuổi bày tỏ sự hài lòng với tinh thần chiến đấu của các học trò. Man Utd đã có bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ hai nhờ công của Bryan Mbeumo, nhưng sau đó bị Cody Gakpo gỡ hòa ở phút 78. Tuy nhiên, đội khách không hề nao núng mà tiếp tục chiến đấu và có bàn ấn định chiến thắng 2-1 nhờ cú đánh đầu của Harry Maguire sau một tình huống cố định.

Amorim tiết lộ rằng bí quyết giúp Man Utd vượt qua áp lực tại Anfield nằm ở sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các tình huống bóng chết. “Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của các pha bóng cố định. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm được đá chính và họ đã thể hiện đúng vai trò của mình,” ông nói thêm.

Trước trận đấu, Amorim đã gây bất ngờ khi quyết định để Maguire đá chính thay vì trung vệ trẻ 19 tuổi Leny Yoro. Tuy nhiên, Maguire đã chứng minh quyết định này là hoàn toàn đúng đắn khi anh được bầu chọn là “Cầu thủ hay nhất trận”. Man Utd cũng chủ động chơi phòng ngự phản công, và điều này giúp trung vệ 32 tuổi không bị lộ điểm yếu về tốc độ.

HLV Ruben Amorim trong trận Man Utd thắng Liverpool trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh, vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 19/10/2025. Ảnh: AP
Ruben Amorim: Man Utd thắng Liverpool tại Ngoại hạng Anh (Ảnh AP). Ảnh: Internet

Amorim giải thích thêm rằng lối chơi phòng ngự phản công là cần thiết trong trận đấu này. “Mỗi khi thi đấu ở đẳng cấp cao như thế này, nếu phòng ngự chắc chắn từ đầu, chúng tôi sẽ cảm nhận được hàng thủ đối phương dần mất cân bằng,” HLV người Bồ Đào Nha nói. “Các đội bóng lớn đều trải qua cảm giác đó khi bị dồn ép ngay trên sân nhà.”

Cầu thủ Man Utd chia vui với khán giả sau trận thắng Liverpool
Man Utd: Cầu thủ ăn mừng chiến thắng Liverpool cùng người hâm mộ. Ảnh: Internet

Về phía Liverpool, HLV Arne Slot tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của đội nhà. Ông cho rằng Man Utd “phòng ngự lùi sâu và chủ yếu chơi bóng dài”, gây nhiều khó khăn cho các học trò của ông. “Chúng tôi đã tạo ra đủ cơ hội để ghi nhiều hơn một bàn thắng, nhưng lại để thua từ hai tình huống, trong đó có một tình huống cố định,” HLV người Hà Lan nói thêm.

Amorim cho biết đội bóng sẽ tận hưởng chiến thắng này, nhưng từ thứ Hai, họ sẽ chỉ coi đó là ba điểm quan trọng. “Quỷ đỏ” sẽ có gần một tuần để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp Brighton trên sân Old Trafford ở vòng 9 vào ngày 25/10.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *