Cứu trợ khẩn cấp: Băng rừng tiếp tế 1.000+ dân bị cô lập

Sau những đợt mưa bão liên tiếp vào cuối tháng 9 và giữa tháng 10, xã miền núi Nga My, tỉnh Nghệ An, gánh chịu những thiệt hại nặng nề. Hơn 10 km đường giao thông huyết mạch cùng nhiều cầu dân sinh đã bị lũ ống cuốn trôi, đất đá sạt lở nghiêm trọng, cô lập nhiều bản làng. Đặc biệt, hai bản Na Ngân và Na Kho, nằm cách trung tâm xã từ 12 đến 20 km, đã bị chia cắt hoàn toàn, đẩy hơn 200 hộ dân vào tình cảnh cô lập suốt nhiều ngày.

Ông Lô Khăm Kha, Chủ tịch UBND xã Nga My, cho biết tình hình tại bản Na Ngân, nơi có 156 hộ dân với 772 nhân khẩu, đã bị cô lập từ ngày 3/10. Đến nay, việc di chuyển bằng xe máy chỉ thực hiện được trên từng đoạn đường ngắn do 6 cây cầu lớn nhỏ đã bị cuốn trôi, buộc nhiều người dân phải lội suối để đi lại. Tương tự, bản Na Kho với 78 hộ và 402 nhân khẩu, sau đợt mưa lớn kéo dài 4 ngày, tiếp tục rơi vào cảnh bị cô lập, khiến cho máy cày và ôtô không thể tiếp cận.

Tuyến đường chính vào xã Nga My bị vạt núi sạt xuống vùi lấp. Ảnh: Hùng Lê
Sạt lở núi vùi lấp đường vào Nga My [Ảnh Hùng Lê]. Ảnh: Internet

Trong những ngày qua, chính quyền xã Nga My đã phối hợp cùng các đoàn thiện nguyện tổ chức vận chuyển hàng cứu trợ bằng nhiều phương thức khác nhau. Hàng hóa được chuyển bằng máy cày hoặc xe máy đến những điểm gần các bản, sau đó người dân sẽ đi bộ ra để nhận. Mỗi đợt cứu trợ bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, mì tôm, nước mắm, muối, chăn màn và quần áo.

Lực lượng chức năng băng rừng qua các điểm sạt lở, gùi hàng cứu trợ vào bản Na Ngân. Ảnh: Hùng Lê
Gian nan cứu trợ Na Ngân: Băng rừng vượt sạt lở [Ảnh Hùng Lê]. Ảnh: Internet

Lực lượng tham gia vận chuyển hàng cứu trợ gồm dân quân, đoàn viên, công an, cán bộ xã và người dân địa phương, với số lượng từ 25 đến 30 người mỗi đợt. Ông Kha cho biết: “Tùy thuộc vào số lượng hàng hóa, mỗi chuyến có thể vận chuyển từ 3 đến 4 tấn hàng vào bản. Do đường đất trơn trượt, hàng hóa phải được chằng buộc cẩn thận. Tại những đoạn đường bị sạt lở, mọi người phải dừng lại, gùi hàng đi bộ. Có những điểm phải lội qua suối sâu đến nửa mét.”

Trong bản, những thanh niên người Thái và Khơ Mú đã tình nguyện gùi hàng qua suối, phân phát đến từng hộ gia đình. Chị Lô Thị Ngân, 32 tuổi, chia sẻ: “Khi thấy mọi người mang hàng vào tận nơi, chúng tôi có thêm động lực để vượt qua khó khăn.”

Băng rừng, lội suối đưa hàng cứu trợ cho hơn 200 hộ dân bị cô lập
Na Kho 18/10: Vận chuyển hàng cứu trợ [Video Hùng Lê]. Ảnh: Internet

Theo Chủ tịch xã Nga My, nguồn cung nhu yếu phẩm cơ bản hiện tại đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân trong khoảng 10 ngày tới. Tuy nhiên, giao thông vẫn là vấn đề nan giải nhất. “Trước mắt, xã sẽ huy động nhân lực, máy móc và xăng dầu để làm đường tạm, tạo điều kiện cho xe máy có thể đi lại. Về lâu dài, xã sẽ đề xuất tỉnh đầu tư xây dựng tuyến đường Na Kha – Na Ngân dài 22 km và tuyến Xốp Kho – Na Kho dài 12 km, cùng với hệ thống cầu cống kiên cố, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế”, ông Kha cho biết thêm.

Cơn bão Bualoi đổ bộ vào Nghệ An vào cuối tháng 9 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng, làm 4 người chết, 14 người bị thương, hơn 61.000 ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục nghìn hecta cây trồng, rừng và thủy sản bị hư hại. Bên cạnh đó, gần 400.000 con gia cầm và hơn 1.200 gia súc bị chết hoặc bị cuốn trôi, 45 trường học bị ngập và 332 trường học bị tốc mái hoặc hư hỏng. Gần 500 m đê biển, hơn 1.000 m kè và 26 km kênh mương bị sạt lở, cùng với 29 điểm ách tắc giao thông và nhiều cầu dân sinh bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn 2.100 tỷ đồng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *