Gaza: Bàng hoàng trước cảnh hoang tàn sau xung đột

Khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực vào ngày 10/10, hàng chục nghìn người Palestine từng phải rời bỏ nhà cửa do chiến sự đã bắt đầu hành trình trở về quê hương ở miền bắc Gaza từ các trại tị nạn. Mang theo những gì còn sót lại sau nhiều đợt di tản liên tiếp và hy vọng về một kết thúc vĩnh viễn cho xung đột, phần lớn họ chọn cách đi bộ.

Tuy nhiên, đối với nhiều người, cuộc trở về này lại là một trải nghiệm đau lòng khi họ chứng kiến nhà cửa chỉ còn là những đống đổ nát. Nhiều khu vực rộng lớn đã bị san phẳng, và những khu dân cư gắn bó bao năm đã hoàn toàn biến mất.

Bà Suhair al-Absi, 50 tuổi, mẹ của 7 đứa con, chia sẻ khi trở về quận Sheikh Radwan, phía bắc Gaza City, thành phố lớn nhất Gaza: “Tôi đã hy vọng nhà mình vẫn còn, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Tôi thậm chí không thể nhận ra khu vực này nữa”.

“Không một cột bê tông nào còn nguyên vẹn, ngay cả đá cũng bị nghiền nát. Điều khiến tôi sốc nhất là mức độ tàn phá trên khắp khu phố. Tôi chưa từng thấy cảnh tượng nào như vậy, cứ như thể nơi đây vừa hứng chịu một vụ nổ hạt nhân”, bà al-Absi nói thêm.

Gia đình bà al-Absi đã cố gắng bám trụ lại Gaza City hồi tháng 9, bất chấp những cảnh báo sơ tán liên tục từ quân đội Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) muốn mở một chiến dịch tấn công trên bộ vào thành phố để tiêu diệt các thành viên Hamas còn ẩn náu.

Người Gaza sốc trước cảnh hoang tàn
Gaza City: Video cảnh đổ nát do xung đột Israel-Hamas. Ảnh: Internet

Bà Al-Absi đã chứng kiến cảnh những ngôi nhà xung quanh bị “robot” của Israel phá hủy. Đó là những phương tiện bọc thép được điều khiển từ xa, chứa đầy thuốc nổ, được IDF sử dụng để giảm thiểu thương vong khi tiến quân vào khu vực đô thị.

“Chúng tôi quyết định rời đi khi xe tăng Israel tiến sát khu dân cư, chọn di tản xuống phía nam để bảo vệ gia đình”, bà al-Absi kể lại. “Giờ đây, khi thấy nhà mình chỉ còn là đống gạch vụn, tôi chỉ biết ngồi sụp xuống và khóc. Tất cả ký ức và kỷ niệm của gia đình trong suốt 40 năm đã tan biến”.

Xung quanh khu Sheikh Radwan, một số gia đình đã bắt đầu dựng tạm nơi trú ẩn trong những ngôi nhà đổ nát, dùng vải và chăn làm vách ngăn giữa những cột bê tông còn sót lại. Bà al-Absi cho biết bà cũng sẽ dựng lều ngay trên đống đổ nát vì không còn lựa chọn nào khác, quyết tâm ở lại khu vực bị tàn phá này.

“Đây là nơi tôi đã lớn lên. Con người chỉ cảm thấy an toàn và bình yên ở nơi mình thuộc về”, bà chia sẻ. “Điều khiến tôi trăn trở bây giờ là làm sao để tiếp tục sống và làm lại từ đầu. Tôi lo lắng rất nhiều về tương lai của các con. Hiện tại, Gaza dường như không có tương lai”.

Tại khu Shejaiya, phía nam Gaza City, bà Susan al-Shayah cũng trải qua cảm giác bàng hoàng và lạc lõng khi trở về cùng gia đình.

“Ban đầu, tôi không thể xác định chính xác vị trí ngôi nhà vì đống đổ nát lẫn lộn và đường phố bị tàn phá”, bà nói. “Cú sốc quá lớn khiến tôi không còn sức để tìm kiếm bất cứ kỷ vật nào. Tôi không thể cứu vãn được một kỷ niệm nào”.

Gia đình bà al-Shayah đã mất 4 ngày để tìm một chỗ dựng lều trong tàn tích của một trường học gần đó, nơi còn sót lại một ít nước, một nguồn tài nguyên đang vô cùng khan hiếm ở miền bắc Gaza.

Tại Sheikh Radwan, gia đình bà al-Absi không thể tìm được nước sạch vì bể chứa đã bị nhiễm bẩn do vỡ đường ống nước thải.

Các vùng đô thị lớn tại Dải Gaza. Đồ họa: BBC
Bản đồ các vùng đô thị chính tại Dải Gaza (Đồ họa BBC). Ảnh: Internet

Liên Hợp Quốc cho biết trạm bơm nước trong khu vực đã bị hư hại nghiêm trọng và việc sửa chữa phụ thuộc vào khả năng đưa các linh kiện qua các cửa khẩu vào Gaza. Nhà máy khử mặn ở miền bắc Gaza đã bị phá hủy trong mùa hè và cần nhiều tháng để khôi phục.

Tại Jabalia, phía bắc Gaza City, ông Hany Abed-Rabou trở về để kiểm tra 4 ngôi nhà của gia đình trong khu Joron. Không một căn nào còn đứng vững.

Người dân Palestine trở về khu vực al-Gabari, Gaza City, Gaza ngày 18/10. Ảnh: AFP
Gaza: Người Palestine trở về Al-Gabari sau xung đột (Ảnh AFP). Ảnh: Internet

“Tôi đã quỵ xuống và ngất đi vì sốc. Thật khó chấp nhận khi nhìn thấy chúng biến thành đống gạch vụn”, người đàn ông 60 tuổi nói.

Ông Abed-Rabou đã mất một con trai và một cháu trong cuộc xung đột. Kế hoạch của ông lúc này là dựng lều cho những người thân còn sống trên nền một trong 4 ngôi nhà. Tuy nhiên, vật liệu dựng lều cũng đang rất khan hiếm.

Mặc dù vậy, ông Abed-Rabou vẫn kiên định: “Tôi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây và sẽ chết ở đây, tại Jabalia”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *