Tháng 7 vừa qua, Emma Van Der Hoek, một người mới chuyển đến London từ Sydney, đã trở thành nạn nhân của nạn trộm cướp điện thoại đang gia tăng tại thủ đô nước Anh. Khi đang vừa đi bộ về nhà, vừa nghe nhạc và nhắn tin, cô bất ngờ bị một người giật phăng chiếc điện thoại khỏi tay.
Vụ việc xảy ra quá nhanh khiến Van Der Hoek không kịp phản ứng. Cô chỉ kịp nhận ra sự việc sau vài giây.
Thống kê cho thấy, London đang phải đối mặt với tình trạng trộm cướp điện thoại đáng báo động. Cảnh sát Anh ghi nhận có tới 80.000 vụ trộm điện thoại trong năm ngoái. Tuy nhiên, tổ chức phi chính phủ Crush Crime ước tính con số thực tế còn cao hơn nhiều, lên đến 116.000 vụ, tương đương cứ 5 phút lại có một vụ cướp hoặc giật điện thoại xảy ra. Tình trạng này đã khiến London bị gọi là “thủ phủ trộm cướp điện thoại” của thế giới.
Lawrence Newport, người sáng lập Crush Crime, nhận định: “Chúng ta đang sống trong đại dịch trộm điện thoại và chính phủ dường như bất lực trong việc ngăn chặn nó.”

Thanh tra trưởng Kevin Ives, người phụ trách điều tra các vụ án tại Cảnh sát Thành phố London, thừa nhận tình trạng trộm cướp điện thoại đã gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Thủ phạm thường sử dụng xe đạp điện để tiếp cận nạn nhân một cách nhanh chóng, sau đó giật điện thoại và tẩu thoát.
Ives nhấn mạnh sự nguy hiểm của hành vi này: “Cuộc sống của mọi người gói gọn trong chiếc điện thoại. Việc đánh cắp chúng đồng nghĩa với việc kẻ trộm có thể truy cập vào tài khoản ngân hàng và nhiều thông tin cá nhân nhạy cảm khác.” Ông cũng lưu ý rằng, điện thoại thường ở trạng thái mở khi bị cướp, tạo điều kiện cho kẻ gian dễ dàng đánh cắp thông tin.
Trong nhiều năm, cảnh sát London tin rằng hầu hết các vụ trộm điện thoại đều do những tên trộm vặt thực hiện để kiếm tiền nhanh chóng. Tuy nhiên, vào tháng 12/2024, một manh mối quan trọng đã xuất hiện khi một phụ nữ sử dụng tính năng “Tìm iPhone” để theo dõi chiếc điện thoại bị mất của mình. Thiết bị được định vị tại một nhà kho gần sân bay Heathrow.
Khi đột kích vào đêm Giáng sinh, cảnh sát đã phát hiện gần 1.000 chiếc iPhone bị đánh cắp, được ngụy trang trong các hộp dán nhãn pin và chuẩn bị đưa đến Hong Kong.
Thám tử cấp cao Mark Gavin, người đứng đầu cuộc điều tra, cho biết: “Phát hiện này cho thấy đây không còn là hành vi phạm tội nhỏ lẻ, mà đã phát triển thành một hoạt động có quy mô công nghiệp.”
Sự phẫn nộ của người dân London trước vấn nạn trộm cướp điện thoại ngày càng tăng cao. Nhiều nạn nhân đã báo cáo sự việc và cung cấp thông tin vị trí điện thoại cho cảnh sát, nhưng không phải lúc nào cũng tìm lại được tài sản. Vụ phát hiện kho chứa điện thoại bị đánh cắp vào năm ngoái đã thúc đẩy các nhà chức trách tìm kiếm các biện pháp ngăn chặn hiệu quả hơn.
Hiện tại, cảnh sát đang sử dụng thông tin từ các báo cáo của nạn nhân để lập bản đồ các khu vực có nguy cơ cao và theo dõi lộ trình di chuyển của kẻ trộm dựa trên định vị điện thoại. Một đội điều tra đặc biệt, chuyên về súng và ma túy, cũng đã được giao nhiệm vụ giải quyết vấn nạn này.
Vào tháng 9, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông ngoài 30 tuổi, nghi là cầm đầu một đường dây buôn lậu 40.000 điện thoại bị đánh cắp sang Trung Quốc. Khi bị bắt vào ngày 23/9, chiếc xe của họ chứa đầy điện thoại, một số được bọc giấy bạc để tránh bị theo dõi.

Một số điện thoại được cài đặt lại và bán cho người dùng mới ở Anh, trong khi nhiều chiếc khác được đưa đến Trung Quốc và Algeria, cấu thành một phần của “mạng lưới tội phạm toàn cầu”, theo cảnh sát Anh. Tại Trung Quốc, những mẫu điện thoại mới nhất có thể được bán với giá lên tới 5.000 USD.
Joss Wright, phó giáo sư về an ninh mạng tại Đại học Oxford, giải thích rằng việc sử dụng điện thoại bị đánh cắp ở Trung Quốc dễ dàng hơn so với các quốc gia khác do nhiều nhà mạng ở đó không tham gia cơ chế danh sách đen quốc tế. Điều này có nghĩa là một chiếc iPhone bị khóa ở Anh vẫn có thể hoạt động bình thường ở Trung Quốc.
Cảnh sát cho biết mạng lưới trộm cướp điện thoại ở Anh được tổ chức thành ba cấp bậc. Cấp cao nhất chịu trách nhiệm vận chuyển điện thoại ra nước ngoài. Cấp thứ hai là các chủ cửa hàng, những người mua điện thoại bị đánh cắp và bán lại cho người khác hoặc chuyển cho cấp trên. Cấp thấp nhất là những tên trộm trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật.
Trộm cướp điện thoại chiếm tới 70% tổng số vụ trộm cướp ở Anh vào năm ngoái, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng lên. Lãnh đạo lực lượng cảnh sát Andrew Featherstone cho biết hình thức phạm tội này mang lại lợi nhuận cao và ít rủi ro hơn so với trộm ô tô hoặc buôn bán ma túy. Những tên trộm có thể kiếm được khoảng 400 USD cho mỗi thiết bị, gấp hơn ba lần mức lương tối thiểu hàng ngày ở Anh.
Một yếu tố khác khiến loại tội phạm này khó kiểm soát là tỷ lệ bắt giữ thấp. Dữ liệu của cảnh sát cho thấy khoảng 106.000 chiếc điện thoại bị mất ở Anh từ tháng 3/2024 đến tháng 2/2025, nhưng chỉ có 495 người bị buộc tội hoặc bị cảnh cáo.
Nhiều nhà quan sát cho rằng một phần nguyên nhân khiến London đối mặt với tình trạng trộm cướp nghiêm trọng là do chính sách “thắt lưng buộc bụng” của chính phủ trong những năm 2010, dẫn đến cắt giảm ngân sách và nhân lực của cảnh sát. Năm 2017, cảnh sát London đã phải ngừng điều tra các tội phạm cấp thấp ít có khả năng bắt giữ được thủ phạm, để tập trung vào các vấn đề bạo lực nghiêm trọng và tội phạm tình dục.
Giáo sư tội phạm học Emmeline Taylor của Đại học London nhận xét: “Những tên tội phạm chuyên nghiệp cấp thấp nhận ra rằng chúng có thể thoát tội với những hành vi mà chúng đang thực hiện.”
Dịch vụ cho thuê xe đạp điện Lime, ra mắt tại London vào năm 2018, đã vô tình cung cấp một công cụ đắc lực cho những kẻ trộm. Ngay sau khi được triển khai, xe đạp điện đã trở thành phương tiện di chuyển và tẩu thoát phổ biến của chúng.
Cảnh sát London Matt Chantry cho biết những tên trộm có thể sử dụng xe đạp điện để leo lên vỉa hè, giật điện thoại từ tay người đi đường và nhanh chóng tẩu thoát. Việc nhận dạng chúng cũng rất khó khăn vì chúng thường đội mũ trùm đầu hoặc đeo mặt nạ.
Ông đặt câu hỏi: “Làm thế nào cảnh sát có thể điều tra được chúng?”
Ông cũng nói thêm rằng việc truy đuổi những tên trộm trên các con phố đông đúc của London tiềm ẩn “rủi ro cao”, có thể gây nguy hiểm cho người đi bộ và các phương tiện khác. Điều này khiến cảnh sát phải cân nhắc liệu có nên đánh đổi tính mạng của mọi người chỉ vì một chiếc điện thoại hay không.
Giáo sư tội phạm học Lawrence Sherman của Đại học Cambridge so sánh: “Không ai mang tiền ra đếm trên đường phố, nhưng khi bạn cầm chiếc điện thoại trị giá 1.000 bảng Anh, điều đó cũng giống như bạn đang rút 1.000 bảng ra khỏi túi và khoe nó trước mặt mọi người.”
Mặc dù vẫn yêu thích cuộc sống mới ở London, Emma Van Der Hoek không khỏi cảm thấy lo lắng sau vụ cướp. “Điện thoại thì có thể thay thế được, nhưng những gì đã xảy ra với tôi, việc họ rình rập phía sau và giật lấy nó từ tay tôi thật đáng sợ. Tôi có lẽ sẽ bị ám ảnh trong một thời gian dài,” cô chia sẻ. Vụ việc này như một lời cảnh tỉnh về thực trạng an ninh đáng lo ngại tại thủ đô hoa lệ này.
Admin
Nguồn: VnExpress