Trong khuôn khổ vòng 9 La Liga, trận đấu giữa Real Oviedo và Espanyol diễn ra ngày 18/10 đã chứng kiến một hành động phản đối đặc biệt. Cầu thủ hai đội đồng loạt đứng yên trong 15 giây đầu trận nhằm thể hiện sự bất bình trước kế hoạch đưa trận đấu giữa Barcelona và Villarreal sang Mỹ. Đáng chú ý, tín hiệu truyền hình quốc tế đã cắt ngang và chiếu cảnh bên ngoài sân trong 25 giây đầu, khiến khán giả không thể chứng kiến trực tiếp hành động này.
Hiệp hội Cầu thủ Tây Ban Nha (AFE) đã tuyên bố rằng các cuộc biểu tình sẽ diễn ra ngay sau tiếng còi khai cuộc ở tất cả các trận đấu thuộc vòng 9 La Liga. Theo AFE, hành động này mang tính biểu tượng, thể hiện sự phản đối đối với sự thiếu minh bạch, thiếu đối thoại và thiếu nhất quán của La Liga trong kế hoạch tổ chức trận đấu trên đất Mỹ.
AFE cho biết thêm, đội trưởng của cả 20 câu lạc bộ tại La Liga đều thống nhất với hình thức phản đối này, ngoại trừ Barcelona và Villarreal, hai đội bóng trực tiếp liên quan đến trận đấu tại Miami.

Leandro Cabrera, đội trưởng của Espanyol, đã công khai bày tỏ quan điểm: “Tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là sự tôn trọng và minh bạch. La Liga muốn họp khi vé đã được bán hết, vậy cuộc họp đó còn ý nghĩa gì? Nếu mọi thứ minh bạch, tại sao họ không ngồi lại và thảo luận với chúng tôi từ đầu?”.
Huấn luyện viên Hansi Flick cũng bày tỏ sự không hài lòng về việc phải di chuyển hơn 7.200 km để tham gia một trận đấu La Liga. Ông nói trong một cuộc họp báo: “Các cầu thủ không vui, và tôi cũng vậy. Nhưng La Liga đã quyết định, nên chúng tôi phải tuân theo”.
Tiền vệ Frenkie de Jong cũng lên tiếng chỉ trích việc di chuyển quá nhiều trong bối cảnh lịch thi đấu vốn đã rất dày đặc, đặc biệt khi Barcelona còn phải đến Ả Rập Xê Út để tham dự Siêu Cúp Tây Ban Nha vào đầu tháng 1/2026.

Trong khi đó, Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, bảo vệ quyết định này và cho rằng đây là cơ hội để mở rộng tầm ảnh hưởng của câu lạc bộ tại thị trường thể thao Mỹ. Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, cũng đồng quan điểm, cho rằng việc đưa trận đấu ra nước ngoài là chìa khóa để tăng doanh thu trong trung và dài hạn, đồng thời giúp bản quyền truyền hình của giải đấu có thể cạnh tranh với Ngoại hạng Anh. Ông tiết lộ La Liga có kế hoạch biến trận đấu quốc tế trên đất Mỹ thành một sự kiện thường niên.
Theo kế hoạch, trận đấu giữa Villarreal và Barcelona sẽ diễn ra vào ngày 20/12 tại sân Hard Rock, Miami, sân nhà của đội bóng bầu dục Miami Dolphins. Đây sẽ là một cột mốc lịch sử, đánh dấu lần đầu tiên một trận đấu thuộc top 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu được tổ chức ở nước ngoài, theo mô hình đã được áp dụng thành công bởi giải bóng rổ NBA và bóng bầu dục NFL.
La Liga cho biết sẽ thuê máy bay riêng để đưa khoảng 2.000 – 3.000 cổ động viên của Villarreal sang Mỹ cổ vũ cho đội nhà. Villarreal, đội chủ nhà theo lịch, cũng sẽ nhận được các biện pháp bù đắp cho những người sở hữu vé mùa.
Trong một buổi họp báo gần đây, huấn luyện viên Xabi Alonso đã bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình, gọi đây là một động thái tích cực. “Chúng tôi phản đối trận đấu ở Miami vì nó ảnh hưởng đến tính công bằng của giải đấu”, ông nói. “Không có sự đồng thuận giữa các câu lạc bộ, và chúng tôi không được tham khảo ý kiến. Các cuộc biểu tình là hợp lý vì đó là cảm xúc chung của nhiều đội. Nếu có sự nhất trí, điều đó có thể chấp nhận được, nhưng hiện tại thì không”.
Alonso từ chối bình luận về khả năng cầu thủ đình công trong tương lai, nhưng khẳng định rằng những quyết định đó sẽ do người khác đưa ra. Ông cho rằng điều quan trọng nhất là La Liga phải lắng nghe tiếng nói của các đội bóng, thay vì áp đặt các quyết định đơn phương.
Admin
Nguồn: VnExpress