Sau đợt ngập lụt lịch sử tại Thái Nguyên, một người dân đã phát hiện một trong những chiếc chén trà khổng lồ bị lũ cuốn trôi từ quảng trường Võ Nguyên Giáp, trôi dạt vào vườn nhà mình.
Sáng ngày 19/10, chị Hoàng Thị Phượng, trú tại phường Phan Đình Phùng, bất ngờ phát hiện chiếc chén úp ngược trong góc vườn. Chị cho biết, dù nước lũ đã rút khoảng một tuần, chị chưa có thời gian ra vườn nên không hề hay biết sự xuất hiện của chiếc chén này.

“Đợt vừa rồi tôi thấy mọi người chia sẻ chuyện tìm chén, không ngờ một cái lại nằm trong nhà mình,” chị Phượng chia sẻ. Đại diện Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên đã đến khảo sát và lên phương án thu hồi chiếc chén ngay trong ngày.
Theo lời kể của chị Phượng, trong những ngày Thái Nguyên ngập lụt, vườn nhà chị bị ngập sâu từ 2 đến 3 mét, vượt quá cả hàng rào. Chiếc chén có thể đã theo dòng nước lũ trôi vào và mắc kẹt lại khi nước rút. Chị cũng cho biết thêm, chiếc chén chỉ bị móp nhẹ và không ảnh hưởng nhiều đến hình dáng tổng thể.

Đại diện Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên xác nhận đây là chiếc chén thứ ba được tìm thấy và dự kiến sẽ thu hồi nó vào ngày 20/10. Sau khi thu hồi, bộ ba chén trà sẽ được sơn sửa lại những phần bị hư hỏng và được đặt trở lại quảng trường trong thời gian tới.
Được biết, ba chiếc chén trà này là một phần của bộ ấm chén khổng lồ được dựng lên tại quảng trường Võ Nguyên Giáp nhân dịp Tết 2025, nhằm giới thiệu văn hóa trà của địa phương. Mỗi chiếc chén nặng tới 200 kg, với vỏ ngoài làm từ composite và lõi xốp bên trong.

Mặc dù bộ ấm chén được thiết kế để chịu được gió lớn, phần đế đĩa của chén không được gắn chặt mà chỉ đặt lên bề mặt. Chính vì vậy, khi nước lũ dâng cao, những chiếc chén đã bị cuốn trôi. Đại diện đơn vị thi công cho biết họ đã tính toán kỹ lưỡng trong quá trình thực hiện, nhưng không ngờ trận lũ năm nay lại có sức tàn phá lớn đến vậy.
Trước đó, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Thái Nguyên đã tìm thấy và thu hồi hai chiếc chén khác. Một chiếc trôi đến khu xử lý nước thải ở xã Trại Bầu, phường Gia Sàng, cách quảng trường Võ Nguyên Giáp khoảng 700 mét. Chiếc còn lại bị cuốn trôi xa hơn, khoảng 7 km, cũng trong phạm vi xã Trại Bầu.
Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 6/10 đến ngày 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, đã gây ra ngập úng diện rộng ở nhiều khu vực của tỉnh Thái Nguyên. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lũ đã gây thiệt hại ước tính hơn 12.200 tỷ đồng và ảnh hưởng đến cuộc sống của 199.000 hộ dân trên toàn tỉnh. Riêng tại TP Thái Nguyên, nhiều tuyến phố và khu dân cư đã bị ngập sâu từ 0,5 đến 1 mét.
Admin
Nguồn: VnExpress