Vợ khiến tôi mệt mỏi sau mỗi lần gặp gỡ vì đi làm xa

Bước vào độ tuổi trung niên, khi nhiều người đã xây dựng được sự nghiệp vững chắc và gia đình ổn định, tôi cũng không ngoại lệ. Bên ngoài, gia đình tôi có vẻ hạnh phúc với một trai, một gái. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân lại không hoàn toàn êm ấm như vẻ bề ngoài. Vợ tôi là một người chung thủy và yêu thương chồng con, nhưng lại thiếu sự ngăn nắp, gọn gàng. Mỗi lần tôi góp ý, cô ấy thường tỏ ra khó chịu và cho rằng tôi đang chê bai. Do đặc thù công việc, tôi phải di chuyển hơn 40km để đi làm, nhưng vẫn cố gắng về nhà vài lần mỗi tuần.

Mỗi tối trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi lại phải nghe những lời than vãn, kể lể, thậm chí là những chuyện cũ từ nhiều năm trước được vợ nhắc lại. Điều này khiến tôi cảm thấy buồn bã vì dường như giữa hai vợ chồng có sự bất đồng trong quan điểm sống. Vợ tôi luôn muốn trở thành trung tâm của mọi sự chú ý và mong muốn tôi dành toàn bộ thời gian cho cô ấy.

Mỗi lần gặp nhau sau khi đi làm xa, vợ lại khiến tôi mệt mỏi

Tính ghen tuông của vợ cũng là một vấn đề khiến tôi mệt mỏi, nhiều khi ghen tuông vô cớ. Dù vẫn còn rất yêu vợ con, tôi không biết cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sẽ đi về đâu nếu tình trạng này tiếp diễn. Tôi đã cố gắng phân tích và giải thích cho vợ hiểu, nhưng mọi thứ dường như vẫn không thay đổi.

Tôi hy vọng những ai đã hoặc đang trải qua hoàn cảnh tương tự có thể chia sẻ kinh nghiệm và cho tôi lời khuyên. Tôi mong muốn tìm được cách để có thể ngồi lại và trò chuyện thẳng thắn với vợ, để cùng nhau giải quyết những vấn đề đang tồn tại. Xin chân thành cảm ơn những lời khuyên và chia sẻ từ mọi người.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *