Vượt khó thành công: Hành trình hạnh phúc của người con ngoài giá thú

Tôi năm nay 33 tuổi, lớn lên trong một gia đình nghèo khó. Mẹ tôi, sau khi sinh liền ba cô con gái, vì mong muốn có con trai nối dõi tông đường cho bố, đã quyết định sinh thêm. Nhưng trớ trêu thay, mẹ lại sinh thêm một bé gái nữa. Gánh nặng trên vai mẹ càng thêm chồng chất khi bố tôi qua đời, một mình mẹ phải nuôi ba con gái và bà nội già yếu. Dù cuộc sống khó khăn, mẹ vẫn quyết tâm sinh thêm một lần nữa và tôi đã ra đời. Sự thật là, tôi là kết quả của một mối tình bí mật giữa mẹ và một người đàn ông trong làng.

Là con ngoài giá thú, tôi vượt mọi khó khăn để có vợ đẹp con ngoan

Tuổi thơ tôi là những ngày tháng tủi nhục. Đi đến đâu, tôi cũng bị người đời dòm ngó, bạn bè thì gọi tôi là “đồ con hoang”. Những lúc như vậy, tôi chỉ biết trốn vào một góc và khóc một mình. Đau đớn hơn, mẹ tôi còn phải chịu đựng những trận đánh ghen từ vợ của bố. Tôi và ba chị gái chỉ biết đứng nhìn mẹ, rồi cả năm mẹ con ôm nhau khóc nức nở. Cay đắng hơn nữa là bố tôi không hề thừa nhận tôi là con, cũng không hề hỗ trợ bất cứ điều gì.

Dù vậy, tôi vẫn được đến trường, nhưng vì bà nội tôi ngày càng già yếu rồi qua đời, tôi chỉ học hết lớp 4 rồi phải nghỉ. Mẹ không còn đủ khả năng để cho tôi tiếp tục đi học. Tôi theo các chị gái ra đồng bắt cua cá, nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau mùa gặt. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những cánh đồng làng, cùng con trâu và công việc chăn thuê cho những gia đình hàng xóm.

Rồi các chị gái lần lượt đi lấy chồng, mỗi người một cuộc sống riêng, nhưng đều nghèo khó. Năm 14 tuổi, tôi bắt đầu đi làm phụ hồ, mỗi ngày được trả 7 nghìn đồng. Đó là những đồng tiền đầu tiên tôi tự kiếm được. Tôi mang số tiền đó về cho mẹ. Mẹ đã khóc rất nhiều khi nhận tiền, mẹ bảo đó là niềm hạnh phúc lớn nhất khi thấy con mình đã biết kiếm tiền. Mẹ tôi nhờ đó mà bớt vất vả hơn, và tôi cũng khóc trong niềm hạnh phúc. Vì bố đẻ không bao giờ quan tâm đến tôi, nên ngày ông qua đời, tôi cũng coi như không có chuyện gì xảy ra.

Năm 20 tuổi, tôi kết hôn với một người con gái gần nhà, cô ấy bằng tuổi tôi. Trong ngày vui của tôi, mẹ là người hạnh phúc nhất. Mẹ cười rất nhiều, có lẽ chưa bao giờ tôi thấy mẹ cười tươi đến vậy. Nụ cười ấy là nụ cười của sự mãn nguyện, hạnh phúc vì con mình đã trưởng thành và có được hạnh phúc.

Đến nay, tôi đã có ba đứa con, hai trai một gái, tất cả đều ngoan ngoãn và đang đi học. Vợ chồng tôi kinh doanh nhỏ tại nhà. Để có được cuộc sống như ngày hôm nay, chúng tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Giờ đây, chúng tôi đã xây được một căn nhà và đang có kế hoạch mua một chiếc xe riêng.

Tôi mong rằng những bạn trẻ đừng quá ảo tưởng vào bố mẹ, cũng đừng trách bố mẹ không cho mình nhiều của cải vật chất. Cha mẹ nào cũng mong muốn con cái được sung sướng, nhưng vì những lý do nào đó mà họ không thể.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *