Bé lớp 5 bị bạo hành: Cuộc sống đau đớn dưới đòn roi

Tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An), bé Vy, nạn nhân của vụ bạo hành, đang dần hồi phục sức khỏe sau khi được điều trị các vết thương trên đầu. Cô bé, hiện đang học lớp 5, đã trải qua những ngày tháng khó khăn khi sống cùng mẹ và cha dượng.

Bé Vy đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, chiều 20/10. Ảnh: Đức Hùng
Bé Vy nhập viện tại Vinh sau bạo hành (Ảnh: Đức Hùng). Ảnh: Internet

Vy là con riêng của chị Bàn Thị Bình, 29 tuổi, quê ở Sơn La. Năm 2022, chị Bình kết hôn với Nguyễn Văn Nam, 31 tuổi, và chuyển đến sinh sống tại xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh. Tại đây, chị có thêm hai con chung với Nam.

Trước khi chuyển về Hà Tĩnh, Vy sống với ông bà ngoại ở Sơn La, nơi em luôn nhận được sự quan tâm và chăm sóc đầy đủ. Tuy nhiên, khi về sống cùng mẹ, Vy phải tự lập hơn, đặc biệt là khi mẹ sinh thêm hai em nhỏ.

Mỗi ngày, Vy thức dậy từ sớm để chuẩn bị đồ dùng học tập và đạp xe hơn 2 km đến trường. Do cha mẹ thường xuyên đi làm thuê, Vy thường xuyên phải đảm nhận việc nhà, nấu ăn và chăm sóc các em.

Nghi can Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Nghi can Nam bị bắt giữ vì bạo hành trẻ (Ảnh: Công an). Ảnh: Internet

Vy chia sẻ em rất sợ cha dượng. Mỗi khi ông Nam uống rượu, ông thường nổi nóng và đánh Vy, dù em không làm gì sai. “Cha dượng thường mắng chửi, dùng dây điện, búa đinh đánh và gõ vào đầu con. Mỗi khi ông uống ít rượu thì đánh ít, say thì đánh nhiều,” Vy kể lại. Những lúc đó, mẹ em thường vắng nhà nên không biết chuyện. Vy cho biết năm ngoái em từng bị cha dượng đánh gây thương tích khắp người, khiến chính quyền phải nhắc nhở.

Dù nhiều lần bị bạo hành, Vy không dám kể với mẹ vì sợ bị đánh nặng hơn. Sau mỗi lần bị đánh, em chỉ dám ngồi khóc một mình. “Nhưng cũng có lần mẹ biết chuyện, gặng hỏi và lau vết thương. Con có nói bị cha dượng đánh, nhưng con không biết mẹ có nói lại với cha không,” Vy nói. Tuy nhiên, tình hình không được cải thiện.

Chiếc búa đinh được nhà chức trách thu tại phòng trọ của gia đình Nam ở xã Cổ Đạm. Ảnh: Hùng Lê
Búa đinh thu giữ tại phòng trọ nghi phạm bạo hành trẻ (Ảnh: Hùng Lê). Ảnh: Internet

Vào chiều ngày 18/10, Vy đi học về sớm và chơi với bà ở sân nhà trọ. Lúc này, Nguyễn Văn Nam cho rằng Vy trốn học nên đã lớn tiếng. Đến tối, sau bữa ăn tại nhà bà nội, Nam chở Vy về nhà trọ. “Sau đó, cha dượng nhắc lại chuyện con nói dối và trốn học. Con vừa trả lời thì bị đánh bằng búa đinh,” Vy kể lại.

Sau hai ngày điều trị, các vết bầm sau lưng Vy dần mất, song đầu còn sưng vì có ba vết thương hở, phải khâu 7 mũi. Ảnh: Đức Hùng
Tình trạng bé Vy sau bạo hành: Vết thương dần hồi phục (Ảnh: Đức Hùng). Ảnh: Internet

Sáng hôm sau, Nam khóa cửa đi làm, để Vy ở nhà một mình. Vì quá đau đầu, người sưng tấy, Vy đã gọi hàng xóm nhờ mở cửa để đến Trạm Y tế xã Cổ Đạm thăm khám. Các cô giáo sau khi biết chuyện đã đưa em đến Bệnh viện Đa khoa TP Vinh.

Bà Trần Thị Hương, mẹ của Nam, cho biết vợ chồng con trai không có công việc ổn định. Bà Hương cũng cho biết bà rất thương Vy và luôn coi em như cháu nội ruột. Bà cho rằng hành vi bạo hành của con trai là sai trái và không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, theo bà, tâm lý của Nam có phần bất ổn do ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình. Trước đây, chồng cũ của bà Hương thường xuyên bạo hành vợ con. Khi lớn lên, Nam cũng có những hành vi hung dữ khi có mâu thuẫn.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm, cho biết Vy là nạn nhân của bạo hành trong một thời gian dài. Giữa năm 2024, giáo viên chủ nhiệm đã phát hiện nhiều vết thương trên người Vy và sau khi gặng hỏi mới biết em bị cha dượng đánh. Chính quyền và công an đã xử lý hành chính và yêu cầu Nam cam kết không tái phạm.

Liên quan đến vụ việc, sau khi hành hung con gái riêng của vợ, Nam đã bỏ trốn và bị bắt vào tối ngày 19/10. Hiện Nam đang bị Công an tỉnh Hà Tĩnh tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nghi phạm khai rằng do bực tức vì Vy trả lời không đúng ý và gợi lại mâu thuẫn trước đó nên đã dùng gậy gỗ và búa đinh đánh em.

Những ngày nằm viện, Vy rất nhớ mẹ và mong mẹ sớm trở về từ Sơn La. Em cũng bày tỏ mong muốn được về quê sống với bà ngoại và cố gắng học tập để trở thành giáo viên.

(Tên bé gái đã được thay đổi)

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *