Manchester United đã tạo nên bất ngờ lớn trên sân Anfield vào tối 19/10, khi đánh bại nhà đương kim vô địch Liverpool với tỷ số 2-1. Đây là chiến thắng đầu tiên của “Quỷ đỏ” tại Anfield kể từ năm 2016, đồng thời chấm dứt chuỗi trận bết bát gần đây của họ.
Ngay ở phút thứ 2, Bryan Mbeumo đã mở tỷ số cho Man Utd sau một pha dứt điểm cận thành, bóng chạm thủ môn Giorgi Mamardashvili đi vào lưới. Bàn thua sớm khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai tấn công. Mặc dù Cody Gakpo gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 78, nhưng Harry Maguire đã ấn định chiến thắng cho Man Utd bằng một cú đánh đầu chính xác ở phút 84.

Đội trưởng Bruno Fernandes chia sẻ sau trận đấu: “Trong hiệp một, CĐV Liverpool đã gây áp lực, buộc chúng tôi phải chơi nhanh hơn. Chúng tôi chủ động làm chậm nhịp độ trận đấu để tạo ra khoảng trống ở khu vực giữa sân. Sang hiệp hai, đáng lẽ chúng tôi phải kiểm soát bóng tốt hơn.”
Thất bại này đánh dấu trận thua thứ tư liên tiếp của Liverpool trên mọi đấu trường, sau các trận thua trước Crystal Palace, Galatasaray và Chelsea. Nếu tiếp tục thua Frankfurt ở vòng bảng Champions League vào ngày 22/10, Liverpool sẽ đối mặt với chuỗi trận tệ hại nhất kể từ năm 1953.
Fernandes nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng này: “Chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa của việc đối đầu với Liverpool. Tôi rất vui vì chiến thắng này, vì đã rất lâu rồi chúng tôi không thắng tại Anfield.”
Chiến thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên Man Utd thắng hai trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Ruben Amorim, người đã tiếp quản đội bóng vào tháng 11/2024. Lần gần nhất “Quỷ đỏ” đạt được thành tích này là dưới thời cựu HLV Erik Ten Hag vào cuối mùa giải 2023-2024.
Trung vệ Harry Maguire cho rằng toàn đội cần phải duy trì sự ổn định và hướng tới chiến thắng trước Brighton trong trận đấu vào ngày 25/10. “Chúng tôi vừa có một trận đấu tuyệt vời, nhưng không được phép dừng lại,” Maguire nói. “HLV luôn đòi hỏi sự hoàn hảo và chắc chắn ông ấy muốn chúng tôi chơi tốt hơn những gì đã thể hiện trong hiệp hai.”
Admin
Nguồn: VnExpress
